10/06/2024 - 18:40

“Mẹ sống cùng tôi” 

Là tiểu thuyết của tác giả Hàn Quốc Bae Kyung Hee, Hà Thu dịch, NXB Văn học ấn hành.

Bà Soon Hee, hơn 50 tuổi, làm mẹ đơn thân từ năm 20 tuổi và nuôi cô con gái nhỏ nhờ cho thuê nhà trọ ở đối diện một trường đại học. Yeon Hwa, con gái bà Soon Hee, sống độc thân ở tuổi 30. Yeon đột ngột xin nghỉ việc tại một công ty danh giá vì chán nản với không gian công sở tù túng. Yeon Hwa bắt đầu học lại tiếng Anh, nung nấu ý định đi du học.

Tuy nhiên trong thời gian trở về nhà ở với mẹ, Yeon được giao tiếp quản khu nhà trọ - công việc Yeon Hwa chưa bao giờ nghĩ tới - trở thành thử thách cũng như bước ngoặt trong cuộc đời cô. Rồi một ngày, bà Soon Hee phát hiện bị ung thư và Yeon Hwa biết được những bí mật giấu kín… Những biến cố giúp hai mẹ con Yeon dần phá bỏ bức tường vô hình ngăn cách và hiểu nhau hơn. 

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết