04/08/2015 - 20:36

“Kẻ giấu mặt” có đầu voi đuôi chuột?

Chuyên án mang tên MH570, truy tìm "kẻ giấu mặt" – tên tội phạm buôn người, bảo kê, mua bán ma túy xuyên quốc gia - tưởng chừng sẽ là câu chuyện đầy kịch tính. Thế nhưng, những gì phim thể hiện là nội dung câu chuyện rời rạc, diễn viên diễn xuất gượng gạo.

Phim dài 36 tập, phát sóng lúc 20 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên HTV7.

Trong tù, Hải "sát thủ" (Lâm Minh Thắng) được Quân "mã tấu" (Thiên Bảo) cứu giúp trước sự truy sát của Giang "bò" – kẻ đối đầu với Hải "sát thủ" trong cuộc chiến giành địa bàn. Mãn hạn tù, Hải vì mang ơn cứu mạng đã đưa Quân về băng đảng của mình. Thực ra, Quân "mã tấu" chính là cảnh sát ngầm thuộc chuyên án MH570, đang tiếp cận Hải nhằm tìm ra ông trùm. Trước Quân đã có nhiều trinh sát được cài vào băng nhóm của Hải "sát thủ" nhưng đều bị phát hiện và triệt tiêu.

 Diễn xuất của Thiên Bảo trong vai Quân “mã tấu” vẫn chưa thuyết phục người xem.

Bên cạnh đó, cảnh sát Tâm Châu (Cao Mỹ Kim) được cấp trên mật lệnh theo dõi tất cả các thành viên trong ban chuyên án để tìm nội gián. Lần tìm manh mối, các trinh sát phát hiện Trương Vũ - Tổ phó chuyên án MH570, là tay trong đứng đằng sau việc bảo kê cho các băng nhóm giang hồ hoạt động. Nhưng Trương Vũ chỉ là hình nhân thế mạng của ông trùm – một lãnh đạo cấp cao được nể trọng trong ngành...

Những tưởng với cốt truyện như vậy, "Kẻ giấu mặt" sẽ là cuộc đấu trí kịch tính- cuộc chiến khốc liệt giữa các chiến sĩ công an với bọn tội phạm. Thế nhưng chỉ được vài tập, người xem đã sớm hụt hẫng bởi nội dung dàn trải và kịch tính được xây dựng quá "non tay" nên dễ đoán, làm mất đi sự hấp dẫn của phim hình sự. Vai trò của từng nhân vật trong phim cũng được xây dựng theo kiểu "đặt để", lộ rõ ý đồ của biên kịch, vì vậy người xem cảm thấy nhân vật hời hợt, thiếu cá tính và nội tâm chỉ thể hiện qua những lời thoại khuôn sáo.

Thật đáng ngạc nhiên khi nhiều trinh sát trước đây đều thất bại dưới tay Hải "sát thủ" thì hắn lại bị Quân qua mặt dễ dàng, thậm chí còn tin tưởng Quân một cách mù quáng. Khi Quân lộ sơ hở, không biết "chèo" (tiếng lóng chỉ cảnh sát của bọn tội phạm hay dùng) là gì, hắn cũng không nghi ngờ. Quân được xem là trinh sát tinh nhuệ, được đào tạo từ nước ngoài nhưng hành động như đứa trẻ: tiếp cận, trò chuyện với Hải "sát thủ" tựa như hỏi cung, tìm mọi cách để Hải khai ra kẻ giấu mặt là ai. Còn cách Tâm Châu theo dõi các đồng nghiệp, đặc biệt là Trương Vũ giống như trò chơi. Điển hình như chi tiết Tâm Châu đứng nghe lén Trương Vũ nói chuyện, nhưng lại chọn vị trí có một tấm kính, khiến anh ta dễ dàng thấy rõ có người theo dõi. Càng bực mình hơn khi ngay cả lúc Tâm Châu hành động sơ hở như vậy, một Đại úy Công an như Trương Vũ lại chẳng phát hiện, để đến nỗi nhanh chóng bị "lật mặt". Những tình tiết vô lý, gượng gạo, sắp đặt như thế xảy ra xuyên suốt khiến người xem… bực mình. Thí dụ khi phát hiện Trương Vũ là nội gián với đầy đủ bằng chứng, nhưng chỉ qua lời giải thích qua loa của hắn là cấp trên không tiến hành điều tra thêm. Mà bực nhất là ngay từ đầu, cuộc trò chuyện giữa hai lãnh đạo công an, đã "giúp" người xem sớm đã nhận ra Hai Phương chính là tên trùm.

Có thể nói "Kẻ giấu mặt" một lần nữa làm dài thêm danh sách phim hình sự Việt Nam khó xem!

Ái Lam

Chia sẻ bài viết