10/03/2013 - 10:39

Vòng 2 giải Vô địch quốc gia Eximbank 2013

“Gạch” và “Gỗ” lại đụng nhau

Kể từ khi giải bóng đá cao nhất Việt Nam được phát triển thành giải chuyên nghiệp (V-League) năm 2001 đến nay, các cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng có truyền thống của giải là Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Đồng Tâm Long An (ĐTLA) luôn hấp dẫn người xem. Đây là 2 đội bóng có mặt từ những ngày đầu thành lập V-League và cùng sở hữu 2 chiếc cúp vô địch. Với những cách làm căn cơ khác nhau nhưng đội bóng của ông bầu Đoàn Nguyên Đức có vẻ đạt hiệu quả hơn so với đội bóng của ông bầu Võ Quốc Thắng. "Gạch" bị rớt hạng phải chơi ở giải hạng Nhất mùa bóng năm ngoái và mới trở lại V-League mùa này. Cuộc tái ngộ giữa 2 đội bóng này trên sân Pleiku vào chiều nay 10-3, hứa hẹn sẽ nảy lửa.

ĐTLA (trái) khó kiếm được điểm trên sân HAGL.
Ảnh: tinngan.vn 

Vào thời cực thịnh với các cầu thủ đạt đỉnh cao phong độ như Tài Em, Minh Phương, Việt Thắng, Phan Văn Santos… cùng HLV giàu kinh nghiệm Henrique Calisto, ĐTLA thường xuyên thắng HAGL, thậm chí ngay trên sân Pleiku. Tuy nhiên, hiện nay ĐTLA chỉ toàn những gương mặt mới toanh, ngoại trừ 2 chân sút đang sa sút phong độ là Việt Thắng (vừa trở lại theo hợp đồng cho mượn từ Becamex Bình Dương) và Phan Thanh Bình. Sự thành bại của ĐTLA đang trông chờ vào 2 ngoại binh Gilson Campos và Ernesto Paulo, cũng như tài cầm quân của HLV Francisco Vital. Ở trận mở màn mùa giải, dù được chơi trên sân nhà, nhưng ĐTLA thi đấu rất chệch choạc, dưới chân các cầu thủ Thanh Hóa, may mắn kết thúc với tỷ số hòa 1-1 trước đội bóng xứ Thanh.

HAGL tổn thất nặng nề sau ngày ra quân làm khách trên sân của Hà Nội T&T, khi nhận án phạt của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh bị cấm ngồi trong khu vực kỹ thuật 2 trận và bị phạt 5 triệu đồng vì lỗi phản ứng với trọng tài. Thất bại 0-2 trước Hà Nội T&T cũng cho thấy lối chơi của đội bóng phố núi Pleiku không sắc sảo như ngày xưa. Hàng thủ của HAGL còn bộc lộ nhiều sơ hở, trong khi bộ đôi ngoại binh Oseni Bolaji và Evaldo Goncaves gần như không phối hợp hiệu quả. Cả 3 tuyến của HAGL vẫn còn thiếu sự kết dính khi Đoàn Văn Sakda chơi dưới sức.

Tuy nhiên, trên sân nhà Pleiku, HAGL có thể sẽ cho thấy một bộ mặt khác và ĐTLA khó bảo toàn được mành lưới trong trận đấu chiều nay.

Trận đấu còn lại ở vòng 2 là Thanh Hóa gặp Đồng Nai.

An Minh

Chia sẻ bài viết