“Để leo một ngọn núi” được nhiều trang xếp hạng âm nhạc số bình chọn là 1 trong 10 album đáng nghe nhất năm 2025. Không ồn ào, quảng bá rầm rộ, nghệ sĩ trẻ Tùng mang đến sự thư thái với những khoảng lặng trong âm nhạc.

Album “Để leo một ngọn núi” của Tùng.
Album gồm 12 ca khúc do chính Tùng sáng tác và trình bày. Trong đó, có 3 ca khúc đã được Tùng phát hành trước đó gồm “Nguyên vẹn”, “Giấc mơ” và “Đặt trái tim lên bàn”. Vẫn phong cách rất riêng của Tùng, đó là những ca khúc đậm chất indie (âm nhạc độc lập), giàu chiêm nghiệm, triết lý nhưng đời thường chứ không giáo điều. Nghe “Lượt cuối”, “Nguyên vẹn”, “Giấc mơ” hay “Để leo một ngọn núi”… người yêu nhạc cảm giác như được chữa lành với những giai điệu du dương, an nhiên qua giọng hát trầm nhẹ của Tùng.
Trong album này, Tùng kết hợp với Nhạc của Trang (tức nghệ sĩ Ngô Minh Trang) và nghệ sĩ Haketu (tức Hà Kế Tú, nghệ sĩ nổi tiếng trong cộng đồng ghi-ta Việt Nam) làm nên những bản phối khí chỉn chu hơn, bớt thô mộc nhưng không đánh mất cá tính. Tùng cũng thừa nhận, âm nhạc của mình được mài dũa nhiều hơn, đồng thời có thêm một “đôi tai khách quan” để cân nhắc và lựa chọn. Sự kết hợp khác cùng với Thịnh Suy trong bài “Lựa chọn” cũng là dấu ấn đặc biệt, hai giọng ca hòa quyện làm nên tiết mục kết album khơi gợi nhiều cảm xúc cho người nghe. Album “Để leo một ngọn núi” còn có sự tham gia của các nghệ sĩ đa năng trong giới nhạc indie là Hanketu, Liêm Hiếu, Trần Việt Dương, với những màn hòa âm ghi-ta, sáo, măng-đô-lin, làm nên phần âm thanh rất chất lượng, cảm xúc.
Với album thứ 3 này, Tùng mang đến thông điệp rằng, mọi thứ sẽ đến với chúng ta như cuộc sống vốn phải như thế và việc của mỗi người là an nhiên đón nhận, làm tốt bổn phận, nghĩa vụ của mình. Trong “Để leo một ngọn núi”, anh Viết: “Nhiều khi ta đi vốn dĩ/ Là điều bình thường/ Có khi chỉ vì chặng đường…”. Chặng đường ấy, với Tùng, là hành trình cảm xúc mà ai lớn rồi cũng đều trải qua.
Ra mắt không lâu sau những concert đông khán giả, những dự án âm nhạc hoành tráng, Tùng mang đến “Để leo một ngọn núi” với một không gian âm nhạc nhẹ tênh: trầm tĩnh, chậm rãi và giàu suy tưởng. Đây là album phòng thu thứ 3 của Tùng, sau “26: individualism” (2020) và “Diễu hành mùa hè” (2022). Nếu “26: individualism” là tiếng lòng của một chàng trai trẻ nhiều hoài bão, “Diễu hành mùa hè” là cuộc rong chơi khám phá, thì “Để leo một ngọn núi” như một quãng dừng, chẳng cần quá bận tâm việc phải “đi đâu”, mà quan trọng là “đi như thế nào”, “đi cùng ai” và “đi có vui không”.
Nhiều người cũng lo ngại Tùng sẽ “một màu” trong âm nhạc của mình, dễ khiến khán giả nhàm chán nhưng 3 album đã qua của anh cho thấy điều ngược lại. Âm nhạc của Tùng vẫn là chữa lành nhưng luôn mới mẻ, dễ đi vào lòng người. Mỗi bài hát đều có một câu chuyện riêng, cảm xúc riêng.
DUY KHÔI