08/10/2025 - 17:59

“Con thương nhà mình” 

“Con thương nhà mình nhiều lắm. Con mong nhà mình mãi hạnh phúc thương yêu nhau”, “Con mong ông bà nội được khỏe mạnh, sống vui với hai chị em con”, “Con kính chúc ba mẹ đón một Tết Trung thu vui vẻ. Anh em con hứa sẽ ngoan, vâng lời cha mẹ”…

Thầy cô và các học sinh bên sản phẩm nến sáp thơm tự làm.

Những lời chúc từ những tấm thiệp xinh xinh nhân mùa Trung thu do các em học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Ninh Kiều), đọc lên, ai cũng rưng rưng. Đó là những dòng viết đơn sơ, từ tận đáy lòng, thể hiện tấm lòng thơ ngây của các nhỏ hướng về gia đình, cha mẹ, thầy cô.


Các em hào hứng với trò chơi dân gian “Bịt mắt bắt dê”.

Các em chăm chú làm nến sáp thơm.

Những sản phẩm thật khéo tay và mang nhiều ý nghĩa.

Đây cũng là một trong những hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp dành cho học sinh vừa được Trường THCS Trần Hưng Đạo tổ chức với chủ đề “Bàn tay khéo léo - Thắp lửa yêu thương”. Cô Nguyễn Lê Thu Thuận, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Các em được chia nhóm, tham gia 3 hoạt động là trải nghiệm làm nến sáp, hộp đựng nến sáp; làm lồng đèn trang trí bằng kẽm nhung và ghi lời chúc; chơi trò chơi dân gian như đoàn người chuyền bóng, bịt mắt bắt dê... Ngoài ra, mỗi học sinh tự thiết kế và trang trí một tấm thiệp Trung thu có ghi lời chúc, thông điệp yêu thương gửi đến ông bà, cha mẹ hoặc người thân yêu của mình.

Cầm trên tay sản phẩm tự làm là sáp thơm tạo hình ly kem dâu đáng yêu, em Bảo Ngân, học sinh lớp 8A2, hào hứng: “Lúc đầu tưởng khó nhưng nhờ các cô hướng dẫn, em đã thực hiện thành công. Chương trình rất ý nghĩa”. Còn em Quỳnh Như, lớp 6A3, thì nói rằng, khi đặt bút viết những lời chúc dành cho gia đình lên thiệp Trung thu em rất xúc động, hạnh phúc.

Cô Nguyễn Lê Thu Thuận hướng dẫn và làm cùng các em học sinh.

Em Bảo Ngân bên sản phẩm tự tay làm nên.

Các học sinh nam hào hứng với sản phẩm lồng đèn bạch tuộc bằng kẽm nhung vừa làm xong.

Những năm qua, Trường THCS Trần Hưng Đạo rất chú trọng tổ chức nhiều chương trình giáo dục kỹ năng sống, giáo dục truyền thống văn học, lịch sử cho học sinh. Bên cạnh phối hợp với ngành Văn hóa trong tham quan di tích, chăm sóc di tích, tiết học Lịch sử tại Bảo tàng TP Cần Thơ… nhà trường còn tổ chức các hoạt động tại trường, kết hợp trải nghiệm, hướng nghiệp và giáo dục địa phương. “Bàn tay khéo léo - Thắp lửa yêu thương” là một chương trình ý nghĩa như thế. Lãnh đạo nhà trường mong muốn các em có trải nghiệm mùa Trung thu đáng nhớ, hơn hết là cảm nhận được giá trị tình thân, phong tục truyền thống của Tết Đoàn viên. Ngoài ra, đây là dịp định hướng, giúp học sinh tự khám phá, định hướng cho bản thân về nghề nghiệp cá nhân.

Cô Nguyễn Lê Thu Thuận cho biết, có nhiều em còn ngại thể hiện cảm xúc bản thân hoặc chưa có nhiều trải nghiệm làm việc nhóm, nhưng qua hoạt động này, các em đã vượt qua những rào cản đó. Minh chứng là đã có những dòng chúc Tết Trung thu gửi về cha mẹ, ông bà thật tròn đầy, những sản phẩm lồng đèn, sáp thơm do các em chung tay thực hiện… Cô Thu Thuận kể thêm, sau khi các em mang lồng đèn, sáp thơm và thiệp về tặng cha mẹ, ông bà, nhiều phụ huynh đã nhắn tin với cô chia sẻ niềm vui khi cầm món quà con, cháu tặng. Ai cũng rất hoan nghênh các hoạt động ý nghĩa thế này của nhà trường.

Những hoạt động gắn kết tình thầy cô, học trò và thêm ký ức đẹp dưới mái trường.

Trong bối cảnh nhiều người vẫn lo ngại công nghệ số, thiết bị số và mạng xã hội chi phối cảm xúc và sự quan tâm của giới trẻ thì Trường THCS Trần Hưng Đạo có nhiều cách để thu hút sự quan tâm của học sinh đến với cộng đồng, gia đình, lối sống yêu thương, san sẻ. Một khi các em nắn nót viết “Con thương nhà mình”, là khi cảm xúc đong đầy, hình ảnh “nhà mình” trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết trong nghĩ suy con trẻ.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết