Nói nhiều, nói sai, vô duyên- là cảm nhận của khán giả khi nghe các bình luận viên (BLV) VTV bình luận các trận đấu của World Cup 2014. BLV nào cũng nói nhiều, cố gắng thể hiện kiến thức của mình về bóng đá nhưng những so sánh, ví von của họ nhiều lúc vô cùng khập khiễng, ngô nghê.
 |
Tạ Biên Cương (phải) và Việt Khuê hai BLV của VTV bị khán giả chỉ trích bởi kiểu bình luận “nói nhiều”. |
Một nhân vật gây “sốt” diễn đàn mạng là BLV Tạ Biên Cương. Tạ Biên Cương nói từ đầu đến cuối trận, nói bất cứ chuyện gì, dẫu không liên quan. Người xem “nhớ” anh bởi những ví von “khó đỡ”: “Oscar không thi đấu như một nghệ sĩ nữa mà anh thi đấu như một công nhân vậy!”, “Kovacic là cầu thủ trẻ nhất của Croatia tại World Cup lần này. Anh năm nay 20 tuổi. Trong khi đó, HLV Scolari bên phía Brazil là một người dạn dày kinh nghiệm” (??!).
Bạn đồng hành với Tạ Biên Cương là BLV Việt Khuê. Thật buồn cười khi sau bàn gỡ hòa của Van Persie cho Hà Lan trong trận đấu với Tây Ban Nha, Việt Khuê “phán”: “Daley Blind trong tiếng Anh có nghĩa là “không nhìn thấy” nhưng trong tình huống đó anh lại quan sát rất tốt, chuyền rất hoàn hảo”
Ngoài ra, anh này còn mắc “chứng” cường điệu bởi đội bóng hay cầu thủ nào qua miệng anh cũng trở nên “thần thánh”, “siêu nhân”.
VTV còn có phần bình luận của khách mời là các nghệ sĩ, nhà báo, cựu cầu thủ
Bên cạnh một số khách mời có chuyên môn, bám sát đề tài trận đấu cũng có những nghệ sĩ mải lo “diễn hài”. Dẫu biết rằng phần “diễn hài” này mang lại không khí sôi động, vui vẻ cho khán giả trước khi bước vào trận đấu nhưng lạm dụng sẽ gây khó chịu. Người xem ngao ngán nghệ sĩ Tự Long bởi khi anh xuất hiện là hát chèo, chế nhạc với những lời lẽ ngô nghê, tay vo rồi bình luận kiểu: yêu đội này vì có nhiều “trai đẹp”, thích đội khác đến từ những thắng cảnh đẹp
Người xem bóng đá trên màn ảnh nhỏ ngoài theo dõi trái bóng lăn cũng muốn cảm nhận những âm thanh sôi động từ cầu trường. Thế nhưng các BLV lại chiếm “diễn đàn” để khoe mẽ kiến thức. Khán giả bây giờ có điều kiện tiếp xúc nhiều nguồn thông tin nên BLV chẳng cần “dây mơ rễ má” làm gì. Điều khán giả cần là BLV tường thuật, nắm chắc diễn biến trận đấu, phân tích, nhận định về những thay đổi chiến thuật, nhân sự
Dù khó chịu kiểu “bình
loạn” của các BLV VTV nhưng thương thay, khán giả không thể tẩy chay vì VTV đã độc quyền phát sóng World Cup!
CÁNH THƯƠNG