14/10/2012 - 17:44

“Bạo phát bạo tàn”

Kesley (phải) chạy khỏi Sài Gòn XT vì không được đáp ứng yêu cầu tiền bạc.

Ở cuộc hợp tổng kết mùa giải, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng cũng là thành viên trong HĐQT Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) dự báo mùa bóng mới các CLB sẽ gặp khó khăn hơn nữa khi có nhiều doanh nghiệp lớn phá sản hàng loạt. Sự suy sụp của các doanh nghiệp lớn là nhà tài trợ sẽ tác động rất lớn đến nền bóng đá suốt một thời gian dài chỉ sống nhờ vào bầu sữa của "ông bầu" với cái "mặt tiền" là đội bóng, còn sau lưng là một vùng trắng, không có lứa kế thừa.

Ông Dũng phê phán việc đổ bể dây chuyền của các đội chính vì nhiều ông bầu nhảy vào bóng đá theo kiểu chụp giựt, cơ hội, ra sức tranh giành cầu thủ làm loạn thị trường. Chính bởi sự cạnh tranh không lành mạnh đã đẩy nhiều đội bóng vào thế túng quẫn theo kiểu "bạo phát thì bạo tàn".

CLB ba mùa bóng qua tiêu tốn khoảng 300 tỉ đồng là NaviBank Sài Gòn làm đơn giải thể. Cái học viện liên kết với Bayern Munich ở quận 9 hóa ra chỉ là "miếng bánh vẽ" khi mục đích sở hữu và sử dụng đất không còn "béo bở" nữa. Sài Gòn Xuân Thành cũng dọa nghỉ chơi vì bầu Thụy (Nguyễn Đức Thụy) tỏ vẻ chán nản VFF dung dưỡng hai đội bóng của bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển) "chị ngã em nâng" để cùng về đích cuối mùa giải vừa qua. Thực chất đấy chỉ là một cái cớ để chẳng may Sài Gòn Xuân Thành giải tán thì đỡ phải mỗi năm mất trăm tỉ đồng ở thời buổi "gạo châu củi quế".

NaviBank Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành là hai đội bóng bạo chi nhất ở mùa bóng vừa qua với những bản hợp đồng trên dưới chục tỉ đồng. Sự bạo phát của các ông bầu đã đẩy giá trị cầu thủ lên cao ngất ngưởng, đến lúc vượt quá sức chịu đựng thì đội bóng như bong bóng xì hơi.

Có quá nhiều CLB đang và sắp hụt hơi sau nhiều năm gồng mình lao vào cuộc chạy đua "tiền" khiến cho thị trường mua bán cầu thủ đóng băng lạnh ngắt. Cầu thủ có thời là một phần nguyên nhân gây ra cơn sốt ảo trên thị trường chuyển nhượng thì giờ trở thành nạn nhân, với nguy cơ thất nghiệp đang lơ lửng trên đầu.

"Ngôi nhà" chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam sau 12 năm xây dựng đang lung lay bởi chính sự không chuyên nghiệp của nhiều người làm bóng đá!.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết