“Vì sức khỏe của toàn xã hội nói chung và của gia đình mình nói riêng, con đành phải bỏ quên sự hỏi han, săn sóc dành cho gia đình. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Cho con thêm ít ngày, con và đồng đội của con sẽ mang màu áo xanh tươi về cho đất nước, cho Cần Thơ”.

Huyền Trân (thứ 3, từ trái sang) cùng các bạn sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tham gia đội hình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Ảnh: NVCC
Đó là một đoạn trong bức thư của nữ sinh đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng, chống COVID-19 gửi ba mẹ ở quê. Bức thư được đăng tải trên trang web của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và lay động biết bao người đọc.
Tác giả bức thư ấy là Lý Huyền Trân, sinh viên vừa hết năm thứ 3 ngành Y Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Nữ sinh 21 tuổi và các bạn học cùng trường, các tình nguyện viên đang làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại địa bàn xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền.
Huyền Trân kể, lúc Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia lấy mẫu và truy vết COVID-19 tại tỉnh Đồng Tháp, Trân đã đăng ký nhưng không có trong danh sách đi. Lần này trường tuyển tình nguyện viên, Trân lại hăng hái đăng ký và được chọn. “Trân rất vui vì biết mình sẽ đóng góp một chút sức trẻ và kiến thức được học để chung tay cùng Cần Thơ đẩy lùi dịch bệnh”, Huyền Trân chia sẻ.

Lý Huyền Trân đang làm nhiệm vụ tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ảnh: NVCC
Thực hiện nhiệm vụ tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, từ ngày 9-8 đến nay, mỗi ngày của Huyền Trân bắt đầu từ hơn 4 giờ sáng. Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn sáng, Huyền Trân cùng đội hình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng làm nhiệm vụ đến hơn 11 giờ trưa mới nghỉ, công việc xuyên suốt, liên tục trong bộ đồ bảo hộ nóng bức, ngột ngạt. Đội hình của Huyền Trân gồm 4 sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và 2 thanh niên tình nguyện. 4 sinh viên làm nhiệm vụ chuyên môn, đều thông thạo và luân phiên làm các nhiệm vụ: lấy thông tin, lấy mẫu xét nghiệm và đem mẫu nhỏ test để cho kết quả. Huyền Trân tâm sự: “Những ngày đầu thật sự là thấy khó chịu vì làm việc với cường độ cao, trong bộ đồ bảo hộ kín bưng. Nhưng dần rồi Trân quen, bây giờ thì bình thường rồi”.
Lý Huyền Trân quê ở TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ba làm nghề xây dựng, còn mẹ là giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Ngãi (TP Cao Lãnh), Trân có em mới học hết lớp 8. Huyền Trân kể, lúc đầu tỏ ý muốn tham gia tuyến đầu phòng, chống COVID-19, ba mẹ không nỡ cản nhưng cũng e sợ những nguy cơ khi làm nhiệm vụ. Nhưng rồi sự thuyết phục có lý, có tình, lối sống đầy trách nhiệm và cống hiến của Trân đã khiến ba mẹ vui vẻ đồng ý. Ông Lý Văn Thiện, ba của Huyền Trân, nói: “Thấy con nó biết suy nghĩ, biết sống vì việc chung, như vậy thì vợ chồng tôi rất mừng, biết rằng con mình đã trưởng thành”.

Huyền Trân thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại xã Nhơn nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Ảnh: NVCC
Trở lại bức thư, Huyền Trân viết gửi ba mẹ nhưng dường như đã nói thay tiếng lòng của những sinh viên đang làm nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống COVID-19: “Con chỉ là hạt cát bé xíu, việc con làm chẳng sá gì với anh chị bác sĩ đang đấu tranh điều trị tiêu tan tên phản tặc COVID-19 hoành hành. Con của tuổi 21 chẳng sợ hãi điều gì, con phải làm, con làm bằng tất cả những gì con có. Cái khát vọng tiêu trừ cơn đại dịch nó bành trướng trong trí não con đến mức xé toạc cái lớp vỏ bao bọc an toàn mà tình thân đã bảo vệ con suốt hơn 20 năm qua”.
Huyền Trân cũng tâm sự với ba mẹ rằng, Trân đã ngày một trưởng thành, có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Với những kiến thức chuyên môn được nhà trường trang bị, Trân tin rằng bản thân và đồng đội của mình sẽ luôn khỏe mạnh, luôn vững tin hoàn thành tốt công tác được giao. Trân cũng không quên cảm ơn ba mẹ, những người thân yêu luôn ở cạnh ủng hộ từng bước chân tình nguyện của mình. Cảm ơn tất cả những tình cảm của mọi người dành cho Trân cũng như là tất cả các bạn ở tuyến đầu chống dịch. Kết thúc bức thư Huyền Trân nhắn nhủ với ba mẹ rằng: “Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Cho con thêm ít ngày, con và đồng đội của con sẽ mang màu áo xanh tươi về cho đất nước, cho Cần Thơ”.
Đằm sâu trong bức thư là cách sống, nghĩ suy của nữ sinh 21 tuổi luôn chọn cho mình lối sống hiến dâng và sẵn sàng đáp lời khi Tổ quốc cần. Đẹp thay tấm lòng của một bác sĩ tương lai!

Toàn văn bức thư của Huyền Trân.
ĐĂNG HUỲNH