Ghi chép: SỸ KHANG
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, địa bàn xã Nhơn Ái là vùng căn cứ kháng chiến, chịu nhiều mất mát đau thương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Nhơn Ái đã kiên cường bám trụ, góp phần cùng với các lực lượng vũ trang lập nên nhiều chiến công oanh liệt, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, từ sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân nơi đây tiếp tục phát huy truyền thống, lãnh đạo nhân dân đưa Nhơn Ái phát triển khá toàn diện và trở thành đơn vị dẫn đầu của huyện Phong Điền trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội năm 2009.
 |
|
Mảnh đất từng một thời bị bom cày đạn xới, nay đã là những vườn cây trĩu quả. Ảnh: H.THU. |
Từ trung tâm xã Nhơn Ái, chúng tôi chạy xe bon bon về các ấp. Dọc theo các tuyến lộ, chốc chốc lại bắt gặp những ngôi nhà mái ngói đỏ au, nép mình bên những vườn cây ăn trái xanh mướt, những cánh đồng, những rẫy hoa màu trải dài tít tắp... Những hình ảnh sống động ấy phần nào cho thấy sự trù phú, tiềm năng phát triển của vùng đất này.
Trở lại ấp Nhơn Bình, nơi từng là căn cứ kháng chiến, mới thấy bao điều khác lạ. Hai bên đường nhà dân san sát, nối tiếp nhau. Những hàng rào dâm bụt xanh um được cắt tỉa gọn gàng, đâu đó vang vang tiếng trẻ ê a đọc bài. Chỉ cho tôi xem vườn bưởi Năm Roi oằn trái đã chuyển sang màu vàng bóng, những trái sầu riêng múi to, gai nở đều, hứa hẹn một cái Tết bội thu, chú Huỳnh Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, nguyên xã Đội trưởng xã Nhơn Ái giai đoạn (1966-1969), bồi hồi kể: “Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, có nhiều giai đoạn rất ác liệt, địch đánh phá, càn quét, đốt phá nhà cửa, vườn tược tan hoang nhằm cách ly người dân với tổ chức cách mạng. Bất chấp địch càn quét, bắt bớ, tù đày, hy sinh, nhiều cán bộ, đồng bào yêu nước vẫn trung kiên bám trụ, đào hầm ngay trong nhà, trong vườn để che giấu cán bộ cách mạng”. Không chỉ nuôi chứa bộ đội, nhiều người còn tình nguyện đóng góp lúa gạo, tài sản phục vụ kháng chiến, động viên con em mình lên đường kháng chiến. Nhiều bà mẹ hiến dâng đến đứa con cuối cùng cho cách mạng, như Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Cao Thị Điểu có chồng và 4 con là liệt sĩ, các mẹ VHAH: Nguyễn Thị Hai, Đỗ Thị Tư, Phạm Thị Tư đều có 3 con là liệt sĩ... Dò dẫm từng bước chân, ông Võ Văn Hai, một trong những gia đình có công với cách mạng, hướng dẫn chúng tôi tham quan nơi trước đây từng đào những hầm che giấu cán bộ cách mạng, nay đã được san lấp để trồng cây ăn trái. Đứng dưới những tán lá xanh mát rượi, ông Hai cười tươi: “Bây giờ nơi nầy đổi thay nhiều lắm, nhiều gia đình trước đây nghèo khó nay vươn lên đủ ăn, khá giả; đường giao thông nối liền các ấp, trạm xá, trường học được xây dựng khang trang, nhà nhà có điện thắp sáng. Đây là kết quả Nhà nước đầu tư xây dựng, nhân dân đổ biết bao tiền của, công sức để cải tạo. Nhìn thấy quê hương đổi mới như vầy, tôi mãn nguyện lắm”.
Quả vậy, tấm lòng kiên trung của nhân dân xã Nhơn Ái càng được phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương. Gặp gỡ cán bộ và nhân dân ở một số ấp, tôi được nghe nhiều câu chuyện về những ngày gian nan khôi phục kinh tế, khai hoang phục hóa, đào kinh khơi nguồn nước tưới cho đồng ruộng và ra sức cải tạo vườn cây ăn trái, từng bước chuyển đổi diện tích vườn tạp thành vườn cây chuyên canh như: cam, quýt. Bên cạnh sự tiếp sức, hỗ trợ về nhiều mặt của các cấp chính quyền, đoàn thể là sự nỗ lực vượt khó vươn lên của nhiều hộ gia đình. Nhiều người còn nhớ những năm 1998-1999, khi vườn cam mật, một trong những nguồn thu nhập chính của nhiều hộ gia đình bị bệnh vàng lá gân xanh, phải đốn bỏ khiến nhiều nông dân gần như trắng tay. Lúc đó, UBND xã đã liên hệ với ngành nông nghiệp giúp bà con được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước (trợ giá 60% cây con giống cho bà con), tổ chức các lớp IPM đặc biệt đối với cây có múi; lãnh đạo các đoàn thể xây dựng các dự án vay vốn, hình thành tổ khuyến nông, hàng tháng họp rút kinh nghiệm. Nhờ vậy, nhiều hộ có điều kiện khôi phục lại vườn cam, đồng thời từng bước chuyển đổi trồng những loại cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng, dâu Hạ Châu... Đi đôi với lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện nhiều biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo như: giới thiệu việc làm, lao động theo thời vụ tại các cơ sở, nhà máy trên địa bàn, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp người dân có kinh nghiệm sản xuất vươn lên thoát nghèo, Đảng ủy xã chú trọng phát huy vai trò của đảng viên, các đoàn thể để đẩy mạnh phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, xã cũng đã thành lập hợp tác xã làm vườn, tác tổ hợp tác, khuyến nông; từ đó huy động được nguồn vốn tự tạo, vốn xoay vòng, quỹ tương trợ giúp đoàn viên hội viên vượt khó. Nhất là khi hiểu thông suốt ý nghĩa tốt đẹp của chủ trương xây dựng ấp, xã văn hóa, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự tích cực vận động, hỗ trợ của chính quyền, các đoàn thể, nhân dân từng ấp đều quyết tâm đạt từng tiêu chí một, từ xây dựng gia đình văn hóa, nỗ lực xóa đói giảm nghèo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, đóng góp xây dựng lộ, các tuyến giao thông nông thôn, bộ mặt xóm ấp khang trang, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm lo cho con em học hành... đưa Nhơn Ái trở thành xã văn hóa vào năm 1999.
Đến ấp Nhơn Bình A, trong không khí rộn ràng đón Tết, chúng tôi nghe bà con kể nhiều chuyện vui, từ trúng mùa dưa hấu, đến việc quyên góp tiền, hiến đất làm lộ giao thông. Ghé nhà anh Nguyễn Phát Khá, Bí thư Chi đoàn ấp Nhơn Bình A, ai cũng thích thú trước rẫy dưa đang vào vụ thu hoạch. Thấy mô hình trồng dưa hấu có hiệu quả, anh Khá đã đến nhiều nơi để học hỏi kinh nghiệm. Tuy mới thử nghiệm trồng dưa từ đầu năm 2009 nhưng mô hình này cho hiệu quả khá cao, thu hút nhiều người đến tham quan, học tập. Hiện anh đang tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phá bỏ những vườn cam bị vàng lá gân xanh để trồng các giống dâu Hạ Châu, dâu Gia Bảo, có khả năng cho thu nhập cao. Mô hình của anh Khá chỉ là một trong rất nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả đang nở rộ ở Nhơn Ái. Ở các ấp có nhiều mô hình hợp tác sản xuất, câu lạc bộ khuyến nông, chăn nuôi, vườn cây ăn trái... hoạt động khá hiệu quả, thu hút hơn 312 hộ tham gia.
Các đoàn thể cũng triển khai nhiều biện pháp giúp hội viên xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Chỉ tính trong năm 2009, các đoàn thể đã giới thiệu 532 lao động có nhu cầu tìm việc làm. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã kết hợp với các ngành mở 6 lớp dạy nghề chăn nuôi thú y, đan lục bình cho gần 100 hội viên. Sau khi học nghề, các chị em đã thành lập được 1 CLB Chăn nuôi và CLB đan lục bình. Đến tham quan CLB Đan lục bình, ở ấp Nhơn Bình, hầu hết các chị rất phấn khởi khi có thêm thu nhập trong thời gian nhàn rỗi. Chị Nguyễn Thị Xuân Đào thành viên của CLB, bộc bạch: “Trung bình mỗi ngày đan giỏ hoa bằng lục bình, tôi kiếm được từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng. Sản phẩm làm ra đều được Hợp tác xã Kim Hưng hợp đồng thu mua, nên đầu ra rất ổn định”. Từ hiệu quả kinh tế đạt được, ngày càng đông hội viên đăng ký học nghề và gia nhập vào CLB. Hiện nay, CLB có 48 thành viên. Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực vận động, giúp đỡ của các đoàn thể, số hộ nghèo trên địa bàn xã hàng năm đều giảm đáng kể. Riêng năm 2009, xã có thêm 26 hộ thoát nghèo, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 3,9%.
Nhắc tới sự khởi sắc của quê hương, chú Trần Chí Công, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Nhơn Bình A, cười giòn giã: “Vui nhất là bộ mặt xóm ấp khang trang, đường sá sạch sẽ, thông thương. Bây giờ mọi người luôn động viên nhau dù khó khăn mấy cũng ráng lo cho con cháu học hành tấn tới, có vậy đất nước mới phát triển nhanh được”. Trong niềm phấn khởi, ông Nguyễn Văn Lợt, một lão nông ở ấp Nhơn Bình A nói: “Việc gì liên quan đến lợi ích của người dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đều đưa ra cho bà con bàn bạc dân chủ. Khi được bàn bạc thông suốt thì tinh thần tự nguyện, tự giác trong nhân dân sẽ cao hơn. Cũng có nhiều việc chính quyền tiếp thu những ý kiến, kinh nghiệm của người dân để tổ chức phong trào hiệu quả hơn”. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều tuyến lộ giao thông trước gập ghềnh, lầy lội giờ đã được láng nhựa, tráng bê tông thẳng tắp. Người có sức góp sức, người có của góp của, người khá giả choàng gánh cho người nghèo. Chỉ tính trong năm 2009, tổng kinh phí đầu tư xây dựng hàng chục công trình giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng (do Nhà nước và nhân dân cùng làm) trên địa bàn xã lên đến hơn 1,8 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nhân dân còn hiến đất, hoa màu làm lộ và hơn 3.200 ngày công lao động cho các công trình. Điển hình như tuyến đường từ Mương Ngang đến Rạch Vong, ấp Nhơn Bình A, dài trên 1.000m, bà con đã hiến đất, bơm cát, đắp ta-luy chuẩn bị để huyện và xã đầu tư đổ bê tông vào đầu tháng 2-2010.
Theo đồng chí Huỳnh Văn Ten, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái, tuy đời sống nhân dân có chuyển biến hơn trước, thu nhập bình quân đầu người đạt 14 triệu đồng/người/ năm, tăng hơn 3,5 triệu đồng/người/ năm so với năm 2008, nhưng do là xã nông nghiệp, thu nhập của đa số bà con phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, vườn cây ăn trái, hoa màu, chăn nuôi..., giá cả bấp bênh nên đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Thực tế đó đòi hỏi trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị phải quyết liệt triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ, các chi bộ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng bền vững, khuyến khích nhân dân mở rộng các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, các hình thức hợp tác sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động... để đời sống của nhân dân ngày càng ổn định và phát triển hơn nữa.
Rời Nhơn Ái trong lúc nhà nhà đang rộn rịp chuẩn bị đón xuân. Dọc theo các kênh, rạch nhiều xuồng ghe nối nhau chở trái cây về hướng chợ nổi Phong Điền, Cái Răng. Nhìn những con người cần cù, những vườn cây sum suê, những tuyến đường rộng mở, lòng tôi rào rạt niềm vui. Tôi chợt nhớ nụ cười rạng rỡ của lão nông Nguyễn Văn Lợt và sự kỳ vọng của nhiều nông dân về những mùa xuân no ấm.