14/02/2026 - 06:32

Xuân miền biên hải... 

Ở những nơi giáp với biển của TP Cần Thơ (thường gọi là biên giới biển), mỗi độ xuân về, lính biên phòng không chỉ vẹn tròn nhiệm vụ giữ bình yên biển đảo mà còn mang hơi xuân  ấm áp đến cho nhân dân. Tết ở đây không rực rỡ ánh đèn phố thị, nhưng lại thấm đượm nghĩa tình quân - dân.

Những phần quà được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ trao tận tay người dân.

Tết sung túc

Theo chân Đại úy Nguyễn Huỳnh Việt Huy, Chính trị viên phó kiêm Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trung bình, xuống địa bàn, phóng viên dần cảm nhận được hết tinh thần “Vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ” của các anh.

Vừa đi, Đại úy Huy vừa chia sẻ rằng, những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ đơn vị vừa phải thay phiên trực nắm tình hình, thống kê, phân loại phương tiện theo chiều dài vừa phải nắm, quản lý phương tiện từ địa phương khác thường xuyên đến hoạt động, nhằm phát hiện sớm tàu lợi dụng Tết để ra khơi khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) cũng như các vi phạm khác.

Điểm đặt chân của phóng viên và Đại úy Huy là Cảng cá Trần Đề, thuộc xã Trần Đề - “thủ phủ” nghề biển của TP Cần Thơ. Những ngày cuối năm, không khí nơi đây trở nên rộn ràng, người khiêng cá, người cân hàng, thương lái chen nhau lựa chọn những mẻ hải sản tươi rói vừa được kéo về.

Ông Nguyễn Văn Na, một trong những chủ tàu cá có tiếng ngụ xã Trần Đề xếp lại ngư cụ đem lưới ra hong nắng. Ông Na cho biết, gia đình có vài phương tiện đánh bắt xa bờ, tàu dài nhất là 23,5m. Các tàu của ông đều lắp VMS (thiết bị giám sát hành trình), cập nhật đầy đủ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase. Ông luôn nhắc nhở thuyền trưởng, thuyền viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác hải sản, nhất là không đưa tàu, thuyền và lao động sang vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép.

“Nếu Tết mà tôi tranh thủ cho tàu đi sẽ có lời vì giá cả Tết bao giờ cũng cao. Nhưng thôi, sợ ra biển lúc đó thuyền trưởng và ngư phủ mình lại vì hám lời mà vi phạm khai thác IUU. Mình phải thực hiện theo quy định để chung tay gỡ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản” - ông Na nói với Đại úy Huy.

Thấm tình quân dân xứ biển

Dọc theo tuyến đường Nam Sông Hậu, đến Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, sắc xuân cũng hiện lên dung dị mà ấm áp. 

Dẫu phải căng mắt giữ yên bình vùng biển nhưng các anh vẫn tranh thủ tự tay gói bánh, chuẩn bị mâm cơm Tết ấm tình quân dân. Thiếu tá Sóc Đúng, Chính trị viên đồn Biên phòng Vĩnh Hải, cho biết, qua Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” các năm trước cũng như năm nay, Đồn Biên phòng vận động hàng trăm phần quà Tết trao tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn cũng dành thời gian đến tận nhà trao quà, thăm hỏi đối với người già neo đơn.

Tết này, Đồn Biên phòng Lai Hòa còn tổ chức Phiên chợ đặc biệt. Ngay trong Đồn, tiếng loa phát thanh vang vang thông báo chương trình, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả. Các gian hàng với nhu yếu phẩm cần thiết ngày Tết được bày ngăn nắp, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên, thanh viên nhiệt tình hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật mang hàng ra xe sau khi đã chọn được.

Gọi là “đặc biệt” bởi nhu yếu phẩm của phiên chợ đều được bán giá “0 đồng” do Chỉ huy Đồn Biên phòng vận động nhà hảo tâm đóng góp, cùng với các loại rau, củ, quả là sản phẩm tăng gia sản xuất của đơn vị. 

Phiên chợ đặc biệt ý nghĩa hơn khi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lai Hòa tự tay lựa những món hàng đến trao cho người già không đủ sức khỏe đi lại. Khi được cán bộ mang quà bánh đến nhà tặng cùng câu chúc an khang, bà Lý Thị Tuyết Mai, ngụ ấp Prây Chóp B, xã Lai Hòa, không khỏi xúc động: “Chân cẳng yếu, đi không được, Tết mà cứ thấy tủi thân. Hôm nay mấy chú ghé thăm, tự nhiên thấy ấm lòng lắm!”.

Rồi các anh biên phòng còn tranh thủ dọn dẹp, thay bóng đèn để nhà bà Mai sáng hơn trong những ngày xuân. Việc tưởng chừng nhỏ ấy đã nhân lên niềm tin của dân với quân xứ biển.

“Việc tổ chức Phiên chợ đặc biệt của biên phòng không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn tạo động lực tinh thần để người dân thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và lực lượng biên phòng. Tình quân dân vì thế càng bền chặt”, ông Trần Trí Vân, Chủ tịch UBND xã Lai Hòa, cho biết. 

TP Cần Thơ có 5 đồn biên phòng và 1 hải đội biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ đóng ở các xã, phường khu vực biên giới biển. Ở nơi đầu nguồn sương gió, mỗi hoạt động của người lính quân hàm xanh đều góp phần giúp cuộc sống đồng bào miền biên hải ổn định hơn; đồng thời khẳng định vai trò của bộ đội biên phòng không chỉ là người giữ gìn bình yên Tổ quốc, mà còn là điểm tựa vững chắc của nhân dân.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết