14/02/2026 - 15:49

Xã đảo giàu sức sống 

Xuân trên vùng quê xã đảo An Thạnh, Cù Lao Dung với vị thế mới ngày càng thêm sức sống. Dệt nên những sắc thái của ngày Tết này không thể không nhắc đến những nhịp cầu Đại Ngãi 2 nối nhịp đôi bờ...

Anh Trương Văn Dũng, quản lý điểm Du lịch Cầu tre xuyên rừng, chuẩn bị sẵn sàng đón khách du lịch trong dịp Tết.

Tết bên cầu mới

Những ngày cuối năm, anh Nguyễn Văn Nhựt, ngụ ấp An Thường, tất bật với vườn cây trái nhưng không giấu được niềm vui bội thu.

Anh Nhựt có 20 công vườn trồng mận hồng và mít đỏ - đặc sản mang thương hiệu của xã. Trung bình, 3 công mận hồng mỗi năm cho thu nhập khoảng 810 triệu đồng. Với 17 công mít ruột đỏ gần 1.000 gốc, thu hoạch khoảng 40 tấn/năm nhưng giá cả bấp bênh, riêng cuối năm nay tăng gấp đôi - 80.000 đồng/ký.

Chỉ tay về cầu Đại Ngãi 2 vừa mới thông xe, anh Nhựt nói như thể biết ơn; bởi cầu đã giúp nhà vườn giảm được gánh nặng chi phí vận chuyển, thuận tiện cho thương lái đến tận vườn thu mua, giá cao hơn là điều chắc chắn.

Cây cầu mơ ước bao đời nay mang tên Đại Ngãi 2 (dài hơn 862m, rộng 17,5m) nối liền bờ sông Hậu từ xã Đại Ngãi bắc qua xã An Thạnh còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, giao thương, du lịch.

Ông Thái Hữu Đức, ngụ ấp Đền Thờ, cho biết: “Tết năm nay rất đặc biệt, vì đây là cái Tết đầu tiên chúng tôi chính thức trở thành người dân TP Cần Thơ. Với chiếc cầu nay đã thông nhịp, cơ hội làm ăn cho biết bao người. Tôi vun bón nhiều hơn 12 công dừa đang cho trái, bởi đường sá thông thương, giá dừa sẽ không rẻ hơn 40.000 đồng 1 chục đâu”.

Ông Huỳnh Thanh An, Chủ tịch UBND xã An Thạnh, thông tin, cái Tết đầu tiên thì sẽ có những cái mới không quên, theo đó, nằm trong chuỗi các hoạt động đón xuân, xã thiết kế thêm chợ hoa, chợ Tết tại trung tâm gắn với trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương để bà con gần xa đến trải nghiệm.

Du lịch ngày xuân

Xuôi dòng cầu Đại Ngãi 2 đến “giữa cù lao” sẽ đến xã Cù Lao Dung.

Niềm vui từ những nhịp cầu đã lan tỏa đến đây khi anh Trương Văn Dũng, ngụ ấp An Quới, quản lý điểm Du lịch Cầu tre xuyên rừng, tất bật chuẩn bị đón khách cho những ngày Tết và không quên chăm sóc chu đáo cho “40 đứa con”.

“Khách du lịch tham quan dịp Tết sẽ tăng nên phải chỉn chu hơn và tôi vừa đầu tư thêm cây cầu dẫn vào khu này khoảng 50 triệu đồng. Hơn 40 chú khỉ mỗi ngày ăn 3 bữa và được huấn luyện để chúng dạn dĩ hơn phục vụ du khách chụp ảnh cùng”, anh Dũng chia sẻ.

Nơi đây dung dị nên không có những dịch vụ xa hoa, song mỗi tháng có khoảng 1.000 du khách đến tham quan cầu tre, coi ốc len bám đầy trên thân cây, ba khía bò lổn nhổn giữa bãi bùn, cá thòi lòi chạy lúp xúp dưới rễ đước… Du khách còn được phục vụ bằng xuồng chèo đến rừng bần, tràm. Dĩ nhiên, ăn uống cũng dân dã đến bất ngờ. Tết truyền thống của dân tộc như bày trước mắt.

Với Cù Lao Dung, lời ca tiếng hát là món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày xuân.

Ông Lâm Khoa Giáo, ngụ ấp An Hưng, phấn khởi cho biết: “Rộn nhất là chiều 29, 30 Tết, chúng tôi trải chiếu trên bờ kênh tụ họp nhóm đờn ca tài tử để cùng nhau ngân nga khúc Nam xuân, Nam ai, Nam đảo hay những bản Tây thi, Bình bán, Xuân tình. Vừa ca hát vừa thưởng thức những món ngon quê nhà và chứng kiến khoảnh khắc giao thời của đất trời, đổi mới của quê hương đầy thú vị”, ông Giáo hào hứng kể.

Tết ở Cù Lao Dung còn rộn vui ở các điểm du lịch sinh thái Farmstay Sân Tiên; khu sinh thái ẩm thực Apsara; nông trại Apsara. Đến đây thì mọi người không quên mang các sản phẩm OCOP tôm một gió, tinh dầu sả, ba khía muối, mật ong hương rừng, dưa gừng Cô Vịnh mang đậm đặc trưng quê nhà để làm quà xuân.

Ông Nguyễn Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND xã Cù Lao Dung, nói Tết này xã tổ chức Hội thi tiếng hát Mùa xuân “Giải Hoa Bần tím” lần I tại Khu sinh thái ẩm thực Apsara để Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Sau Tết, xã sẽ thúc đẩy hơn nữa đưa phong trào nghệ thuật, đờn ca tài tử lan tỏa trong cộng đồng,  phục vụ du lịch, đây là hướng đi đột phá, sáng tạo của xã nhà.

Ngày xuân đối với vùng xã đảo An Thạnh, Cù Lao Dung sẽ ngày càng trù phú, ấm no, thịnh vượng và cầu Đại Ngãi 2 đã, đang là điều kiện thuận lợi để xã đảo vươn mình, tăng tốc, bứt phá trong phát triển vươn tầm vào kỷ nguyên mới... 

Bài, ảnh: SỚM MAI

Chia sẻ bài viết