21/01/2011 - 10:07

Vụ tham nhũng chấn động Indonesia

Một cựu viên chức ngành thuế ở Indonesia vừa bị kết án 7 năm vì tội tham nhũng 3,1 triệu USD trong thời gian đương chức. Mấy ngày qua, vụ xét xử Gayus Tambunan (ảnh) gây rúng động dư luận đất nước vạn đảo bởi những tiết lộ động trời của bị cáo 31 tuổi này. Tên tuổi Tambunan bắt đầu nổi như cồn vào tháng 11 năm ngoái sau khi y bị bắt gặp đội tóc giả và đeo kính đen say sưa ngồi xem thi đấu quần vợt ở đảo du lịch Bali. Lẽ ra, vào thời điểm đó, Tambunan phải ở trại tạm giam gần Thủ đô Jakarta, cách đó hơn 900 km, để chờ ra hầu tòa vì cáo buộc giúp các doanh nghiệp nước này trốn thuế.

Ảnh: AFP 

Tại tòa, Tambunan khai y đã “lót tay” cho các quản ngục 40.000 USD để được “ra ngoài chơi” ít nhất 68 lần. Trong những lần đó, y đã sử dụng hộ chiếu giả bay sang Singapore, Malaysia và Ma Cao để “xả stress trước khi ra tòa”. Theo cáo trạng, y và gia đình cũng từng nhiều lần dùng hộ chiếu giả đến đảo quốc Guyana ở Nam Mỹ và từng âm mưu “một đi không trở lại”. Báo chí Indonesia cho biết mặc dù chỉ là nhân viên cấp thấp trong ngành thuế nhưng Tambunan sống như một ông hoàng trong ngôi nhà tráng lệ có hồ bơi, sân tennis... Khám xét nhà y, ngoài những tài sản quí giá, người ta còn phát hiện có nhiều vàng và 3 triệu USD tiền mặt.

Sốc nhất là việc Tambunan công bố tên 149 công ty ở Indonesia mà y từng giúp né tránh hàng trăm triệu USD tiền thuế. Trong đó có nhiều tên tuổi danh tiếng như chi nhánh tập đoàn Chevron, Ford, và nhiều công ty thuộc gia đình của chính trị gia tỉ phú Aburizal Bakrie - phó chủ tịch Đảng Golkar. Xung quanh chi tiết này, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã ra lệnh mở rộng điều tra vụ án.

MINH QUÂN (Theo AFP, FT, NY Times)

Chia sẻ bài viết