21/06/2026 - 07:15

Về với hạ thương

Ta cùng về lại ngày xưa 
Thắm tươi sắc phượng hòa mưa sân trường 
Âm thanh phía ấy miền thương 
Trắng thêm bụi phấn vương vương tóc thầy

 Nỗi niềm xao xuyến cùng mây
Hòa theo vũ khúc ngất ngây ve sầu
Bạn bè ơi, đã về đâu?
Giở trang lưu bút, giọt châu chực tràn

Nét nghiêng gợi nhớ nhẹ nhàng 
Vẫn kia ghế đá xếp hàng mộng mơ 
Ta gom ký ức vào thơ
Thương trường lớp, thuở dại khờ tinh khôi

Giao mùa, hạ đã về rồi
Dạt dào ngọn gió bên trời tháng năm
Về đây nhé, nhớ về thăm
Kỳ thi ngày ấy, xa xăm nơi nào?

Nguyễn Lê Ái Ngọc

Chia sẻ bài viết