05/03/2009 - 21:41

Vất vả mưu sinh ở tuổi xế chiều

Ở tuổi 79, nhưng bà Nguyễn Thị Đào (ngụ khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) vẫn bươn chải, vất vả mưu sinh bằng nghề hái rau muống đồng. Tài sản giá trị nhất của bà chỉ là chiếc xuồng ba lá đã cũ nát, với nhiều chỗ vá bằng đất...

Căn nhà lụp xụp, nền đất ẩm thấp, trống trước hở sau được che tạm bằng những tấm cao su cũ kỹ... là nơi trú ngụ của bà Nguyễn Thị Đào và chồng là ông Nguyễn Văn Vững (82 tuổi). Vợ chồng ông Vững, bà Đào có 5 người con, hiện đã có gia đình và ở riêng. Những người con của ông bà đều nghèo khó, nên cũng chẳng giúp đỡ được gì cho cha mẹ.

Sau chuyến đi 2 ngày, bà Hai hái được
vài bó rau muống. 

Hơn 30 năm sống bằng nghề hái rau muống, nên bà con trong xóm thường gọi bà Đào là bà Hai rau muống. Ông bà sống chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu nhập từ rau muống đồng bà hái được. Hàng ngày, bà Đào lặn lội tìm hái rau muống mọc ở dưới các bờ kinh, cách nhà bà hơn 20 cây số.

Mỗi lần đi hái rau muống, bà đi 2 ngày mới về. Rời nhà từ lúc trời còn tờ mờ sớm, đến trưa, bà đậu xuồng ở những rặng cây có bóng mát để nấu cơm ăn. Chiều tối, bà dùng tấm ni lông thay cho mùng, mền để dỗ giấc ngủ. Đến trưa hôm sau, bà mới bơi xuồng về đến nhà. Sau mỗi chuyến đi như vậy, bà hái được vài bó rau muống (cỡ 5-6 kg) và mấy nhành cây khô về làm củi. Bà Hai cho biết: “Trung bình một chuyến đi, tôi kiếm được khoảng 20.000 đồng đến 30.000 đồng. Có được số tiền này, tôi mua gạo, nước mắm, muối,... để sẵn ở nhà cho ông Hai tự nấu cơm ăn”.

Theo cùng năm tháng, chiếc xuồng ba lá hiện đã lủng nhiều chỗ và được bà dùng đất sét để trét lại. Dành dụm mãi nhưng bà Hai vẫn chưa đủ tiền mua nổi chiếc xuồng mới, làm phương tiện để tiếp tục mưu sinh cho những tháng ngày còn lại của cuộc đời.

Hiện nay, ông bà Hai đều đã già yếu, rất cần được sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để ông bà có cuộc sống tốt hơn ở tuổi xế chiều.

Bài, ảnh: NGUYÊN BỬU

Chia sẻ bài viết