06/08/2014 - 10:24

V-League thấp thỏm như “nhà có trộm”

HLV Nhan Thiện Nhân luôn tự tin An Giang đang xếp cuối bảng sẽ trụ hạng nếu trọng tài đừng “đè” đội bóng của mình. Đấy cũng là nỗi lo chung của nhiều CLB. Sau vụ cầu thủ Ninh Bình làm độ tại AFC Cup, cầu thủ Đồng Nai “bán mình” bị phanh phui, giờ đến “căn bệnh” trọng tài tái phát làm đau đớn V-League. Nó khiến các nhà làm bóng đá ăn ngủ không yên và người hâm mộ ngày càng cám cảnh. Thế nên việc Ban tổ chức giải đưa ra nhiều thông báo chấn chỉnh các hiện tượng móc ngoặc, trọng tài thì phải “báo cáo hành vi hoặc dấu hiệu móc nối để dàn xếp tỷ số của bất cứ đối tượng nào”... cũng không làm giảm sự hoài nghi về tính trung thực của những trận đấu cuối mùa giải. Thậm chí, động thái này còn phơi bày rõ hơn về những tồn tại của giải bóng đá cao nhất Việt Nam.

Chẳng thế mà Tổng cục TDTT cũng phải vào cuộc khi khuyến cáo Ban tổ chức giải phối hợp với các địa phương, các cơ quan chức năng, BTC các địa phương, các CLB thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị trận đấu, có những phương án dự báo để tăng cường công tác an ninh, an toàn, y tế tại các sân ở 2 lượt trận cuối, có những biện pháp giáo dục cầu thủ về đạo đức nghề nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi bán độ, dàn xếp tỷ số, bạo lực sân cỏ. Trưởng ban tổ chức giải Tanaka Koji thì nhắc nhở các cầu thủ phải thi đấu vì khán giả, không nên ăn vạ hay đá xấu triệt hạ nhau.

Thực tế thì những hình ảnh không đẹp của V-League cứ xảy ra hết trận này đến trận khác. Đã đến mùa giải chuyên nghiệp thứ 14 mà Ban tổ chức vẫn phải cảnh báo, canh cánh lo như nhà có trộm rình rập chờ cơ hội ra tay.

SONG HUY

Chia sẻ bài viết