06/10/2025 - 10:49

Từ trái tim Chính phủ đến trái tim Nhân dân

Trong không khí thiêng liêng, hào hùng của Quốc khánh 2-9, lòng người Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc lại trào dâng niềm tự hào dân tộc, tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của đất nước. Bối cảnh đất nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, biến động của tình hình thế giới, sự quan tâm của Chính phủ càng trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao cho toàn thể nhân dân.

Mỗi phần quà Tết Độc lập không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời, mà còn là minh chứng cho chính sách nhân văn, lấy dân làm gốc - một tư tưởng xuyên suốt trong hành trình lãnh đạo, điều hành của Chính phủ. Không chỉ là 100.000 đồng – mà là một thông điệp đậm tính nhân văn. Trong bối cảnh vật giá leo thang và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, khoản hỗ trợ 100.000 đồng từ Chính phủ có thể không lớn về mặt vật chất. Tuy nhiên, giá trị thật sự của món quà này không nằm ở con số, mà nằm ở thông điệp chính trị sâu sắc và ý nghĩa xã hội – nhân văn mà nó truyền tải đến từng người dân.

Đây không chỉ là một khoản tiền, mà là sự ghi nhận, thấu hiểu và sẻ chia từ Nhà nước với những khó khăn, nỗi lo toan trong cuộc sống thường nhật của người dân. Với người nghèo, lao động tự do, người cao tuổi neo đơn hay sinh viên xa quê, món quà như một sự động viên kịp thời giữa bộn bề chi phí cơm áo gạo tiền – một sự nhắc nhở rằng: họ không đơn độc, Nhà nước luôn đồng hành. Với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào vùng sâu vùng xa, đây là minh chứng cụ thể cho chủ trương “đền ơn đáp nghĩa” và chính sách nhất quán “không để ai bị bỏ lại phía sau” – không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động thiết thực. Với toàn thể nhân dân, món quà nhỏ mang trong nó một thông điệp lớn: “Ngày Quốc khánh không chỉ là ngày của lịch sử, mà là ngày của mỗi người dân Việt Nam. Và mỗi người dân – dù giàu hay nghèo, ở phố thị hay miền núi – đều có phần trong đó, đều được tôn trọng, được ghi nhận.

Không phân biệt miền xuôi hay miền ngược, thành thị hay nông thôn, từ các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, cho đến người lao động nghèo, bà con vùng sâu, vùng xa – tất cả đều cảm nhận được sự sẻ chia, sự gần gũi, và tình cảm chân thành mà Thủ tướng của dân dành cho mình. Những cảm xúc chân thành từ người dân ở nhiều địa phương đã nói lên điều đó rõ hơn bất kỳ lý lẽ nào. Tại TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Hẹ (72 tuổi) nghẹn ngào khi cầm tờ phiếu nhận quà: “Cả đời tôi mới thấy có dịp Quốc khánh mà Nhà nước tặng quà cho dân như thế này. Dù ít nhưng ấm lòng lắm, thấy mình được quan tâm thật sự.”

Ở xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên, nơi sinh sống của nhiều đồng bào Mông, niềm vui lan tỏa khi người dân lần đầu tiên được nhận tiền hỗ trợ đúng dịp 2-9 qua tài khoản VNeID, một cách hiện đại, nhanh chóng, đầy minh bạch. Với họ, đó không chỉ là món quà, mà là dấu hiệu cho thấy Nhà nước đang ngày càng gần dân, hiểu dân và chăm lo đời sống của nhân dân một cách cụ thể, tiến bộ.

Những chia sẻ ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc cá nhân. Chúng là bằng chứng sống động về niềm tin đang được vun đắp, về tình cảm được khơi gợi, và trên hết là về mối liên kết bền chặt giữa nhân dân với Đảng, giữa dân tộc với chính quyền – mối liên kết không phải bằng các tuyên bố lớn, mà bằng những hành động nhỏ, ý nghĩa và đúng thời điểm.

Thầy giáo Nguyễn Việt Trung, giáo viên dạy văn tại Trường THPT Ngã Sáu, TP. Cần Thơ, xúc động chia sẻ: “Nghề giáo không chỉ là một công việc, mà là sứ mệnh. Những năm tháng cống hiến đã mang lại cho tôi nhiều phần thưởng đáng quý – trong đó có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận tôi là giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi văn đạt cấp quốc gia. Năm nay, vào dịp Tết Độc lập 2-9, tôi được nhận một món quà từ Chính phủ – 100.000 đồng. Có người cười, có người lặng thinh. Còn tôi, tôi lặng lẽ đặt tờ 100.000 đồng quà Tết Độc lập vào chính khung Bằng khen mà Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng. Không phải vì giá trị vật chất, mà vì đó là biểu tượng của sự quan tâm, của kết nối giữa quá khứ cống hiến và hiện tại đồng hành.” Hành động ấy nói lên một điều lớn: khi người dân cảm nhận được sự tri ân, họ sẽ tự mình gìn giữ và lan tỏa giá trị đó.

Chính sách tặng quà Tết Độc lập không giới hạn ở một nhóm đối tượng cụ thể, mà mở rộng đến tất cả công dân Việt Nam, thể hiện rõ tư tưởng “dân là gốc” của Đảng ta. Không để ai bị bỏ quên, không để ai cảm thấy mình đứng ngoài niềm vui chung – đó là thông điệp chính trị thấm đẫm tình người. Từ cách thức triển khai hiện đại, minh bạch đến tốc độ thực hiện đồng bộ trên toàn quốc, đây là một mô hình chính sách xã hội mang tính kiến tạo, đầy bản lĩnh và sáng tạo. Từ trái tim của Chính phủ đến trái tim của Nhân dân. Không cần những lời hoa mỹ, từng hành động nhỏ như thế mới là nền móng vững chắc để dựng xây niềm tin giữa nhân dân với Đảng. Bởi người dân sẽ không nhớ những bài diễn văn dài, nhưng họ sẽ ghi lòng tạc dạ những hành động kịp thời, đúng lúc, và xuất phát từ trái tim.

Cũng cần nhấn mạnh rằng, việc tổ chức tặng quà theo phương thức hiện đại – sử dụng hệ thống định danh dân cư, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc trực tiếp thông qua chính quyền địa phương – cho thấy một bước tiến trong cách thức quản trị quốc gia. Chính sách không chỉ thể hiện tình cảm, mà còn thể hiện một tư duy quản lý mới: nhanh chóng, minh bạch, công bằng và không để ai bị bỏ sót.

Trong bức tranh tổng thể về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân, những chính sách như vậy chính là mắt xích quan trọng để gắn kết lòng dân, củng cố niềm tin, đồng thời tạo dựng hình ảnh một chính quyền kiến tạo – phục vụ – lấy con người làm trung tâm. Khi người dân cảm nhận được sự hiện diện của Nhà nước trong những chi tiết nhỏ nhất của cuộc sống, thì khoảng cách giữa thể chế và đời sống cũng dần được thu hẹp.

Nguyễn Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
búa liềm vàng