(CT)- Đại diện Báo Cần Thơ vừa kết hợp với cán bộ xã Trường Long, huyện Phong Điền đến trao số tiền 450.000 đồng của chị Tạ Ngọc Tuyết, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (300.000 đồng) và Nguyễn Ngọc Minh Anh, ở đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều (150.000 đồng) gởi ủng hộ gia đình bà Hồ Thị Đỗ, ngụ ấp Trường Thọ A, xã Trường Long, huyện Phong Điền (xem bài “Xin hãy giúp gia đình bà Đỗ vượt qua khốn khó”, trên Báo Cần Thơ, số ra ngày 25-3-2009). Hoàn cảnh bà Đỗ rất thương tâm, chồng bệnh mất chưa tròn một năm, đến con trai (tên Nguyễn Hoàng Hiếu) bị tai nạn giao thông nằm liệt một chỗ 2 năm nay. Bản thân bà không nghề nghiệp, không ruộng vườn sản xuất, không có tiền lo thang thuốc cho con. Hiện nay, con gái đang học lớp 10 cũng phải nghỉ học ở nhà phụ giúp bà chăm sóc Hiếu... Bạn đọc Tạ Ngọc Tuyết còn gửi tặng 300.000 đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Hận ở phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt (xem bài: “Tôi không muốn mình mồ côi!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 12-3-2009).
Cùng thời gian này, đại diện Báo Cần Thơ trao quà cho các hoàn cảnh: gia đình ông Huỳnh Ngọc Điệp, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền (xem bài “Ba cuộc đời bất hạnh” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 30-1-2008); vợ chồng bà Lang ở đường Trần Ngọc Quế, khu vực 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, (xem bài “Vợ chồng bà Lang mong có được căn nhà lành lặn” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 28-5-2008); bà Nguyễn Thị Sáu (xem bài “ Bà mẹ già với ba người con bệnh tật” , trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-4-2008); vợ chồng anh Nguyễn Văn Mười ở ấp Trường Thọ 2A, xã Trường Long, huyện Phong Điền (xem bài: “Vợ chồng bệnh nặng vẫn phải lao động kiếm sống” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 12-6-2008); bà Nguyễn Thị A ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (xem bài “Một cụ bà khốn khó”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-2-2008); Bùi Thị Bích Tuyền ở ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền (xem bài: “Nỗi bất hạnh của 2 cô gái tâm thần”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 21-8-2008). Mỗi phần quà là 20kg gạo trị giá 240.000 đồng. Số quà này do bà Phạm Thị Kim Chi, ngụ tại đường Nguyễn Súy, phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gửi tặng.
Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 100.000 đồng cho ông Dương Văn Cự, ở ấp Trường Hòa, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (xem bài “Mái nhà lành cho gia đình ông Cự” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 28-3-2008). Số tiền này của một bạn đọc Báo Cần Thơ gởi tặng.
Đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 100.000 đồng cho gia đình bé Thái Công Hiếu ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt (xem bài: “Khát khao một trái tim khỏe”, Báo Cần Thơ điện tử ngày 15-1-2009). Số tiền trên của Nguyễn Hữu Đạt (học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng). Đại diện Báo Cần Thơ trao 100.000 đồng cho bà Lê Thị Rẫy ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (xem bài: “Bà Rẫy một mình với bóng tối, trên Báo Cần Thơ số ra ngày 5-2-2007). Số tiền trên của bạn đọc Dũng- Nghĩa (Việt kiều Mỹ) gửi tặng. Đại diện Báo Cần Thơ trao 200.000 đồng cho gia đình 2 bé Nguyễn Mộng Thúy và Nguyễn Mộng Kiều (ở ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Số tiền trên của Nguyễn Như Lan ở khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, gửi tặng.
 |
|
Anh Châu Thiên Hồ, cán bộ Lao động - Thương binh & Xã hội xã Thanh Sơn trao phần quà của mạnh thường quân gửi giúp gia đình bà Kim Thị Linh. |
 |
|
Nguyễn Hoàng Hiếu (con bà Hồ Thị Đỗ) cùng em gái nhận tiền bạn đọc gởi ủng hộ. Ảnh: X.Đào |
 |
|
Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long, huyện Phong Điền trao 20kg gạo của bà Phạm Thị Kim Chi (bạn đọc báo Cần Thơ) gởi ủng hộ ông Huỳnh Ngọc Điệp.
Ảnh: X.Đào
|
 |
|
Bà Lang nhận gạo do bà Chi gởi tặng. Ảnh: H.V |
 |
|
Ông Dương Văn Cự gởi lời cảm ơn nhà hảo tâm. Ảnh: V.T |
Ngày 13 - 4 - 2009, đại diện Báo Cần Thơ đã đến nhà bà Kim Thị Linh ở ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh trao phần quà 20 kg gạo (trị giá 220.000 đồng) và 2 kg đường cát (trị giá 20.000 đồng) của bà Phạm Thị Kim Chi, ngụ số 159/12, đường Nguyễn Súy, phường Tân Qui, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh thông qua Báo Cần Thơ gửi giúp gia đình bà Linh. Trước đó, vào ngày 23 - 01 - 2009, bà Phạm Thị Kim Chi cũng đã thông qua Báo Cần Thơ gửi giúp bà Linh 200.000 đồng.
 |
|
Bà Sáu xúc động khi nhận 20kg gạo được bạn đọc gửi tặng. |
 |
|
Gia đình bé Thái Công Hiếu nhận tiền bạn đọc gửi tặng. Ảnh: T.Hằng |
 |
|
Gia đình 2 bé song sinh Nguyễn Mộng Thúy và Nguyễn Mộng Kiều xúc động nhận tiền bạn đọc gửi tặng.
Ảnh: T.Hằng |
 |
|
Chị Nguyễn Thị Hận gửi lời cảm ơn đến bạn đọc đã giúp đỡ gia đình chị.
Ảnh: T.Hằng |
Bà Kim Thị Linh năm nay 83 tuổi nhưng phải chăm sóc 4 người con bị bệnh mù (trong đó có 3 người con gái bị mù, 1 người con trai bị mù và bệnh tâm thần). Mặc dù bà đã bán đất để lấy tiền trị bệnh cho các con nhưng việc điều trị không có kết quả. Bà Linh là hộ nghèo, gia đình chỉ có 3 công đất, các con lại bệnh tật nên cuộc sống luôn gặp khó khăn. Nhận phần quà trên bà Kim Thị Linh thật cảm động và nhờ Báo Cần Thơ chuyển lời cảm ơn mạnh thường quân đã quan tâm giúp đỡ gia đình bà giảm bớt khó khăn.
 |
|
Anh Nguyễn Văn Mười ký tên nhận gạo do bạn đọc gửi tặng. Ảnh: T.Hằng |
 |
|
Bà Nguyễn Thị A nhận gạo bạn đọc gửi tặng.
Ảnh: T.Hằng |
 |
|
Bà Lê Thị Rẫy gửi lời cảm ơn bạn đọc. Ảnh: T.Hằng |
 |
|
Đại diện chính quyền địa phương trao gạo của bạn đọc gửi tặng cho gia đình Bùi Thị Bích Tuyền.
Ảnh: T.Hằng |
Báo Cần Thơ chân thành cảm ơn bạn đọc gần xa đã tích cực giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.
Tòa soạn BCT