28/12/2008 - 21:27

Trao tiền từ thiện

(CT)- Ngày 24-12-2008, đại diện Báo Cần Thơ đã trao cho mỗi hoàn cảnh thương tâm 50 đô-la Canada. Đó là:

+ Gia đình bà Trần Thị Lan ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, bà Lan bị hạ huyết áp mà phải bán vé số dạo nuôi 2 cháu mồ côi và người mẹ già (xem bài "Nội ơi! Đừng cho con... " đăng trên Báo điện tử Cần Thơ ngày 24-10-2008).

+ Gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng ở ấp Tân Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ (xem bài “Tôi muốn chỉ một lần được ôm con vào lòng!” đăng trên Báo Cần Thơ Điện tử ngày 16-11-2008); gia đình cháu Võ Vương Cảnh ở thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ bị chứng thận hư, cha mẹ sống nghề làm thuê.

+ Gia đình Cảnh rất khó khăn, đang mướn nhà trọ ở đã nhiều năm qua (xem bài “Hai người bệnh thận đáng thương” đăng trên Báo điện tử Cần Thơ ngày 2-10-2008).

+ Gia đình anh Lê Văn Phụng ở xã Định Môn, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, anh Phụng bị suy thận mãn mỗi tuần lọc thận đến 3 lần. Giờ vợ anh phải làm mướn lo thuốc men cho anh và nuôi 3 đứa con thơ (xem bài “Hai người bệnh thận đáng thương” đăng trên Báo điện tử Cần Thơ ngày 2-10-2008).

Số tiền trên của ông bà Pháp Đức và Hoa Minh Việt kiều ở Canada gởi tặng.

Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ cũng đã trao 200.000 đồng của bạn đọc Phạm Thị Kim Chi ở phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh cho bà Hoàng Thị Hai ở ấp Đông Phước, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã lớn tuổi, sống neo đơn (xem bài “Tuổi già, cô đơn và bệnh tật” đăng trên Báo điện tử Cần Thơ ngày 2-3-2008).

* Báo Cần Thơ số ngày 28-5-2008, ở mục “Hoàn cảnh thương tâm” có đăng bài “Vợ chồng bà Lang mong có được căn nhà lành lặn”, phản ánh về trường hợp vợ chồng bà Lang (ngụ tại đường Trần Ngọc Quế, khu vực 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) gặp hoàn cảnh khó khăn, chồng bị bệnh, ngôi nhà xiêu vẹo, sắp đổ sụp nhưng không có khả năng sửa chữa, xây dựng... Hiện, Báo Cần Thơ nhận được 200.000 đồng của một nhà hảo tâm (xin giấu tên) gởi tặng vợ chồng bà Lang. Phóng viên Báo Cần Thơ đã trao số tiền nêu trên cho vợ chồng bà Lang.

Báo Cần Thơ mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm cho những mảnh đời bất hạnh mà Báo Cần Thơ đã phản ánh.

TÒA SOẠN BCT

Bà Trần Thị Lan gởi lời cảm ơn đến bạn đọc đã gởi tặng tiền cho bà cháu bà.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng (bệnh nặng đang nằm) rất xúc động khi nhận được tiền bạn đọc tặng để điều trị bệnh.

Bà Hoàng Thị Hai vui mừng khi nhận được tiền bạn đọc gởi tặng.

Cháu Võ Vương Cảnh và bà ngoại đang nhận tiền bạn đọc gởi tặng.

Chị Phạm Thị Thùy Linh (vợ anh Lê Văn Phụng) gởi lời cảm ơn đến bạn đọc đã gởi tặng tiền cho anh Phụng lọc thận.

Bà Lang ký nhận tiền từ thiện do nhà hảo tâm gởi tặng, ảnh chụp trong căn nhà nhỏ do một nhà hảo tâm xây dựng cho vợ chồng bà Lang.

Chia sẻ bài viết