14/12/2008 - 08:52

Trao tiền từ thiện

(CT)– Ngày 12-12-2008, đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 150.000 đồng cho gia đình bà Lê Thị Ngọc, ở khu vực 6, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều (Bà Ngọc là nhân vật trong bài viết: “Hãy giúp gia đình bà Ngọc vượt qua hoạn nạn!”, đăng trên Báo Cần Thơ, ngày 6-11 -2008). Bà Ngọc mắc 3 chứng bệnh tim, thận và huyết áp từ lâu nhưng không có tiền điều trị, do gia cảnh khó khăn. Số tiền trên do bạn đọc Ngọc Nhiệm, Ngọc Chơn và Ngọc Hải, ở phường An Cư, quận Ninh Kiều gởi tặng.

* Trước đó, đại diện Báo Cần Thơ cũng đã trao 200.000 đồng của bạn đọc Phạm Thị Kim Chi, ở phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, gởi tặng cho bà Hồ Thị Sạch, ở ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Cờ Đỏ (Bà Sạch là nhân vật trong bài viết: “Hãy giúp bà Sạch yên vui tuổi già!”, đăng trên Báo Cần Thơ, ngày 22-1-2008). Gia cảnh bà Sạch rất neo đơn còn phải lo cho con trai bị bệnh tâm thần.

* Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ đến trao số tiền 500 USD của chị Diễm (Việt kiều Mỹ) giúp đỡ hoàn cảnh anh Huỳnh Văn Lem và chị Danh Thị Xuyên (xem bài “Một gia đình kiệt quệ vì bệnh tật” đăng trên báo điện tử Cần Thơ ngày 10-11-2008).

* Vừa qua, đại diện Báo Cần Thơ đã đến trao số tiền 200.000 đồng của bà Phạm Thị Kim Chi ở đường Nguyễn Súy, phường Tân Quy, quận Tân Phú, TPHCM, gởi giúp gia đình bà Nguyễn Thị Hai trong bài “Người con hiếu thảo” đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 18-11-2008. Mẹ con bà Hai đang ở trọ tại tổ 57, khu vực 6, phường Hưng Lợi. Bà Hai đã 81 tuổi, bệnh liệt giường. Nhiều năm qua, sống trong cảnh túng thiếu nhưng con trai bà hết lòng chăm lo phụng dưỡng mẹ già, dù bản thân ông cũng đã tuổi cao, sức yếu.

Tòa soạn chân thành cảm ơn bạn đọc gần, xa và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc đối với các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BÁO CẦN THƠ

Bà Ngọc và con trai xúc động nhận tiền bạn đọc trao tặng.

Chị Xuyên gởi lời cảm ơn bạn đọc đã giúp đỡ cho gia đình chị có điều kiện chữa trị bệnh cho con.

Đại diện UBND phường Hưng Lợi (bên trái) trao tiền cho con trai bà Nguyễn Thị Hai.

Chia sẻ bài viết