24/10/2008 - 17:27

Trao tiền từ thiện

Ngày 21-10-2008, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 1 triệu đồng cho gia đình cháu Dương Hoàng Ân ở ấp Thới Hưng, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền bị bệnh tim bẩm sinh, gia cảnh rất khó khăn (xem bài “Hơn 30 ngày tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo!” đăng trên Báo điện tử Cần Thơ ngày 25-7-2008). Số tiền này của bạn đọc Lê Hồng Cường, Việt kiều Mỹ gởi tặng.

Cùng ngày, đại diện Báo Cần Thơ đã trao 300.000 đồng và 1 phần quà cho bà Nguyễn Thị Tám, ở ấp Thới Giai, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, đôi chân bị teo tóp, không đi lại được (nhân vật trong bài “Tuổi già khốn khó, cô quạnh” đăng trên Báo điện tử Cần Thơ ngày 31-8-2008). Số tiền và quà này của bạn đọc Phạm Thị Kim Chi ở đường Nguyễn Súng, phường Tân Quy, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh gởi tặng.

Đại diện Báo Cần Thơ đã trao số tiền 100.000 đồng của bạn đọc Nguyễn Như Lan ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều và 547.000 đồng của ông Lê Hồng Cường, Việt kiều Mỹ, gởi giúp chị Hồ Thị Xíu ( xem bài: “Tôi muốn sống để nuôi má” đăng trên Báo Cần Thơ ngày 26-10-2007).

Quê chị Xíu ở ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. 5 năm nay, chị phải chịu những cơn đau nhức hành hạ do bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng, co thắt đại tràng, sỏi thận, thận có nước...., nhưng không có tiền mua thuốc. Nhà chị Xíu rất nghèo, chị là lao động chính nuôi mẹ già, anh trai bị bệnh thần kinh và đứa cháu mồ côi. Từ ngày chị bệnh, cảnh nhà càng thêm bi đát.

Cháu Dương Hoàng Ân và mẹ cháu đang nhận tiền bạn đọc gởi tặng.

Bà Nguyễn Thị Tám (bên trái) cùng chị bà gởi lời cảm ơn đến bạn đọc gởi tặng tiền.

Đại diện UBND phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (bên phải) trao tiền cho người nhà chị Hồ Thị Xíu.

Tòa soạn chân thành cảm ơn bạn đọc gần, xa đã ủng hộ những hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết