13/12/2008 - 09:51

Tra tấn tù nhân bằng âm nhạc

Nhiều nhóm nhạc sĩ và ca sĩ nổi tiếng tại Anh đang phát động chiến dịch phản đối cách tra tấn tù nhân bằng âm nhạc của quân đội Mỹ tại các nhà tù ở Iraq, Afghanistan và Vịnh Guantanamo.

Theo lời kể của Donald Vance, một doanh nhân Mỹ từng chịu lối tra tấn này trong nhiều tuần lễ ở Iraq hồi năm 2006 vì bị nghi ngờ bán vũ khí cho quân nổi dậy, quân đội Mỹ nhốt anh trong một xà lim nhỏ lạnh giá có gắn loa phóng thanh phát liên tục 20 giờ mỗi ngày với tần suất cực lớn. Theo Vance, phần lớn nhạc được sử dụng là loại rock nặng gây chói tai. Vance cho biết nếu có thể thì anh đã tự tử để thoát khỏi cảnh bị tra tấn bằng âm nhạc. Còn theo tù nhân Binyam Mohammed tại Guantanamo, nhiều người bị giam trong các “nhà tù bí mật” của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại Afghanistan gào thét và tự đập đầu vào tường vì không chịu nổi những âm thanh chát chúa.

Kiểu tra tấn tù nhân bằng âm nhạc nặng tai được khởi xướng hồi tháng 9-2003 bởi tướng Ricardo Sanchez, lúc đó là tư lệnh quân đội Mỹ tại Iraq. Lối nhục hình này hiện đã bị Liên Hiệp Quốc và Tòa án nhân quyền châu Âu cấm sử dụng. Giới nhạc sĩ và ca sĩ thì cảm thấy bị xúc phạm vì các bản nhạc và lời ca của họ thay vì phục vụ cho những người yêu âm nhạc lại trở thành công cụ tra tấn vô nhân đạo.

KIẾN HÒA (Theo AP)

Chia sẻ bài viết