10/07/2008 - 08:24

Tích tiểu thành đại

Với nhiều người dân Ấn Độ, 30.000 rupee (11,5 triệu đồng) có thể chẳng đáng là bao nhưng với bà Laxmi Das thì đó là cả gia tài. Khởi nghiệp ăn xin từ năm 16 tuổi, và nhờ tằn tiện chắt chiu từng đồng, sau 44 năm, Das đã tích góp được hơn 91 kg đồng bạc cắc, có giá trị tương đương số tiền kể trên. Sợ bọn ác đột nhập chòi lá lấy đi số tiền mà bà để dành dưỡng già, cảnh sát địa phương khuyên bà nên mang đi gửi tiết kiệm cho an toàn. Mặc dù trong đống tiền cắc của bà, có nhiều loại đã “quá đát” không còn lưu hành, nhưng một ngân hàng ở Calcutta đã đồng ý cho bà mở tài khoản. Các quan chức Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cho biết họ sẽ tư vấn cho bà cách sử dụng số tiền của mình.

T.H (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết