(CT)- Ở trận đấu đầu tiên của loạt trận thứ nhất bảng C giữa Romania và Pháp ở bảng “tử thần” (gồm: Pháp, Romania, Hà Lan và Ý) kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Trong khi, các cổ động viên Romania ăn mừng trận đấu thành công của đội nhà thì các cầu thủ Pháp, đội được đánh giá là ứng cử viên ngôi vô địch trước giải, lại nặng nề rời sân với nhiều khó khăn đang chờ họ ở phía trước.
Trước đội tuyển Pháp được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Romania chủ động áp dụng chiến thuật phòng ngự- phản công. Họ chơi rất chặt chẽ ở phần sân nhà, sử dụng sự khéo léo của tiền vệ Mutu ở giữa để phân phối bóng cho Niculae ở hàng tấn công. Đội tuyển Pháp cũng có thiệt thòi lớn khi không có mặt đội trưởng Vieira, do chấn thương, tiền đạo Henry cũng không được vào sân từ đầu do phong độ không còn ở đỉnh cao. Trong khi Anelka lại quá thiên về lối chơi cá nhân, thì Ribery lại chơi khá mờ nhạt ở vai trò tiền vệ trung tâm. Dù vậy, đội tuyển Pháp cũng sớm giành ưu thế của trận đấu, chủ động triển khai lối chơi tấn công với hai mũi nhọn là Benzema và Anelka ở tuyến trên.
Tuy nhiên, trước tuyến phòng thủ chơi áp sát, tranh bóng quyết liệt của Romania, những chú gà trống Gauloise-Pháp cũng không làm gì hơn là kết thúc các pha tấn công bằng những cú dứt điểm không trúng đích. Trong khi đó, Niculae- tiền đạo cắm của Romania trở nên đơn độc và không có cơ hội rõ ràng nào để có thể chuyển thành bàn thắng. Hiệp 1 của trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra.
 |
|
Malouda (7-Pháp) không vượt qua được thủ môn Lobont (Romania). Ảnh: Reuters |
 |
|
Pha tranh chấp bóng giữa Mutu (10 - Romania) và Toulalan (20 - Pháp). Ảnh: Reuters |
Đầu hiệp 2, đội tuyển Pháp vẫn chiếm ưu thế cầm bóng. Trong khi các tiền đạo bị kèm rất chặt thì Pháp chuyển sang sử dụng những pha lên bóng nhanh của các tiền vệ, trong đó đáng chú ý nhất là những pha lên bóng ở cánh trái của tiền vệ Malouda và hậu vệ cánh Abidal. Nhưng Romania cũng không chịu thua kém, chủ động “ăn miếng trả miếng”. Hai đội tranh chấp bóng quyết liệt ở khu vực giữa sân, tốc độ trận đấu lên cao hơn so với hiệp 1. Trong khi các cầu thủ Romania càng chơi càng hứng khởi, thì cặp tiền đạo của đội tuyển Pháp là Benzema và Anelka vẫn chưa có pha bóng phối hợp đẹp mắt nào, mà chủ yếu là nỗ lực của cá nhân. Bế tắc trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Lobont (Romania), Anelka buộc phải ra sân nhường vị trí lại cho Gomis ở phút 65. Những lần thay người của HLV Domenech (Pháp) cũng không làm cho đội tuyển Pháp thi đấu hay hơn, đành chấp nhận hòa không bàn thắng với Romania.
Cầm chân đội tuyển Pháp là thành công lớn của HLV Victor Piturca (Romania) và các học trò. Trong khi đó, các cầu thủ Pháp lại gây nhiều thất vọng cho người hâm mộ. Chỉ kiếm được 1 điểm, đội tuyển Pháp sẽ gặp nhiều khó khăn trong 2 lượt trận cuối ở vòng bảng trước hai đối thủ còn nặng ký hơn Romania là Hà Lan và Ý.
Q.T