15/06/2015 - 22:30

U23 Thái Lan – U23 Myanmar: 3-0

Thái Lan xứng đáng lên ngôi

Môn bóng đá nam SEA Games 28 đã khép lại vào tối qua 15-6 với chiếc HCV thuộc về U23 Thái Lan sau chiến thắng hoàn toàn thuyết phục trước U23 Myanmar.

 Thanathip (trái) thi đấu quá hay, giúp U23 Thái Lan lên ngôi vô địch. Ảnh: zing

Vẫn như các trận đấu từ vòng bảng và bán kết, U23 Thái Lan nhập cuộc với sự chủ động hoàn toàn, cầm giữ bóng và tổ chức tấn công liên tục về phía khung thành U23 Myanmar. Các tiền vệ giàu kỹ thuật của Thái Lan như Sarach, Artit, Thitiphan, Thanathip áp đảo hoàn toàn khu trung tuyến, không cho đối thủ có cơ hội dâng cao.

Tuy nhiên, cũng như trận bán kết gặp U23 Việt Nam, các cầu thủ U23 Myanmar tổ chức đội hình thấp, chơi áp sát quyết liệt bên phần sân nhà. Với phong độ xuất sắc, thủ môn Kyaw Zin của U23 Myanmar có buổi tối làm nản lòng các chân sút của U23 Thái Lan. Trong 45 phút hiệp 1, các cầu thủ tấn công của U23 Thái Lan đã thực hiện13 cú dứt điểm về phía khung thành U23 Myanmar, nhưng đều không chính xác hoặc bị Kyaw Zin cản phá. Ngược lại, các cầu thủ U23 Myanmar cũng có vài pha phản công làm thót tim cổ động viên Thái Lan, đáng kể nhất là pha xâm nhập vòng cấm của Si Thu Aung ở cuối hiệp 1, buộc thủ môn Chanin Sae-Ear lao ra cản phá.

Hiệp 2 diễn ra cũng với thế trận áp đảo của U23 Thái Lan. Phút 50, Chananan thoát xuống đối mặt Kyaw Zin, tung cú sút cực mạnh nhưng không thắng được thủ môn này. Đến phút 53, từ quả đá phạt góc của U23 Thái Lan, hậu vệ U23 Myanmar phá bóng ra đến chân của Tanaboon Kesarat và cầu thủ này tung cú sút quyết đoán hạ Kyaw Zin, mở tỷ số trận đấu. Bàn thua khiến U23 Myanmar đẩy cao đội hình và ngay lập tức bị sơ hở ở hàng phòng ngự. Phút 63, Thanathip chọc khe cho Chananan thoát xuống một mình tỉa bóng hạ Kyaw Zin, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 77, cầu thủ vào thay người Pinyo một lần nữa đánh bại Kyaw Zin trong trận đấu này cũng từ cú tỉa bóng tương tự.

Thắng 3-0, U23 Thái Lan bảo vệ thành công chiếc HCV tại SEA Games 28.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết