19/02/2012 - 09:18

Vòng 6 giải vô địch quốc gia Eximbank 2012

TĐCS Đồng Tháp lại thăng hoa ?

Các cầu thủ Đồng Tháp (phải) sẽ bay cao trên sân Hàng Đẫy? Ảnh: TT&VH.

Sau chiến thắng trước Navibank Sài Gòn lượt trận thứ 5, TĐCS Đồng Tháp vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Chiều nay 19-2, Đồng Tháp sẽ đến làm khách trên sân Hàng Đẫy của CLB bóng đá Hà Nội ở vòng 6 giải vô địch quốc gia Eximbank 2012.

Tương tự các mùa giải trước, mùa này Đồng Tháp lại bị xem là ứng viên cho suất xuống hạng hồi đầu mùa bóng do không ngăn được tình trạng “chảy máu” cầu thủ. Tuy nhiên, đến nay thì Đồng Tháp tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi lọt vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 trận thắng liên tiếp trước Khatoco Khánh Hòa và Navibank Sài Gòn cùng với tỷ số 3-1. 8 điểm sau 5 vòng đấu là một kết quả khả quan với thầy trò HLV Trang Văn Thành.

Theo giới chuyên môn, động lực của Đồng Tháp được dựa trên sức mạnh tinh thần của các cầu thủ. Không có những cầu thủ “ngôi sao” trên sân, nhưng bù lại Đồng Tháp là tập thể thi đấu gắn kết, đồng đều ở các tuyến. Trận nào các cầu thủ đội bóng miền Tây cũng ra sân thi đấu với tinh thần quyết chiến như phải “đấu trận cuối cùng”. Trận gặp Navibank Sài Gòn ở vòng 5, cặp tiền vệ Hải Dương – Minh Lợi vẫn thi đấu ổn định và phát động tấn công hiệu quả. 2 trong số 3 bàn thắng của Đồng Tháp là kết quả từ các đường chuyền của Minh Lợi. Trong khi đó, cầu thủ ngoại Felix Gbenga Ajala đang trở thành chân sút lợi hại mới của Đồng Tháp sau sự ra đi của Samson. Hiện nay Felix đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 6 bàn thắng cho đội chủ sân Cao Lãnh.

Ngược lại với Đồng Tháp, dù được đầu tư mạnh ở mùa này, nhưng CLB BĐ Hà Nội đang lận đận ở vị trí áp chót bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ mới giành được 1 trận thắng và thua 4 trận sau 5 vòng đấu. Ở trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai lượt trận trước, dù đưa ra đội hình mạnh nhất với Samson, Timothy, Công Vinh, Thành Lương, Xuân Thành... nhưng CLB BĐ Hà Nội vẫn thất bại 1-2 trên sân Pleiku. Vấn đề của CLB BĐ Hà Nội hiện nay là tinh thần cầu thủ đang rời rạc, nhất là sau vụ Thanh Trung từ chối không ra sân trong trận gặp Becamex Bình Dương. Vì vậy, lối chơi của CLB BĐ Hà Nội hiện chưa có sự phối hợp nhịp nhàng, dẫn đến những trận thua liên tiếp là tất yếu.

TĐCS Đồng Tháp đang hừng hực khí thế, trong khi CLB BĐ Hà Nội khát khao lấy lại hình ảnh của mình, nên sân Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ “nóng” lên trong chiều nay.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết