Sự lan tỏa mạnh mẽ của mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube… không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra cơ hội kết nối, chia sẻ và lan tỏa những giá trị nhân văn. Từ những bài đăng kêu gọi giúp đỡ cho đến các chiến dịch thiện nguyện, mạng xã hội đã trở thành cầu nối giữa tấm lòng hảo tâm và những hoàn cảnh khó khăn. Tại Trường Tiểu học Phú Tân B, xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ, một nữ giáo viên là đảng viên của Chi bộ Trường đã phát huy lợi thế và sử dụng nền tảng này để kêu gọi, vận động hỗ trợ cho học sinh nghèo và người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để động viên, thắp lên hy vọng và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Đó là cô Huỳnh Thị Xuân Trang, một giáo viên gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Không chỉ tích cực tham gia các phong trào của trường, ở địa phương, cô là người công dân tốt, làm việc có ích như giúp đỡ bà con, chung tay xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cô Xuân Trang công tác ở ngành sư phạm từ năm 1996, với lòng đầy nhiệt huyết và tình yêu mến trẻ thơ. Được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Phú Tân B - một trường thuộc xã nghèo có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, trường học đơn sơ, thiếu thốn mọi bề. Nhiều em học sinh có hoàn cảnh nghèo khó, áo quần lam lũ, đi chân đất, chỉ được vài cuốn tập đến trường. Thương cảm trước hoàn cảnh của các em, hằng ngày đến lớp, cô ân cần dạy các em đánh vần từng con chữ, làm từng phép tính, có khi cô mua quà bánh, tập bút cho các học sinh.

Cô Xuân Trang cùng học sinh tại trường.
Giờ ra chơi, thay vì lên văn phòng nghỉ giải lao, cô Trang ở lại lớp kèm cặp và chỉ dạy thêm cho những trò chậm tiến. Nhờ sự chăm bồi của cô, mà lớp cô chủ nhiệm học sinh chăm ngoan và có nhiều tiến bộ, chất lượng học tập và rèn luyện cuối năm đều đạt 100%.
Dù nhiều công việc bận rộn, cô Xuân Trang vẫn dành thời gian để đến thăm nhà học sinh, tìm hiểu hoàn cảnh sống của gia đình, động viên cha mẹ học sinh tạo điều kiện cho con em đi học, đồng thời tìm cách hỗ trợ để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.
Những năm gần đây, tuy trường học được Nhà nước đầu tư khang trang, thiết bị, đồ dùng đầy đủ cho học tập, nhưng vẫn còn khá nhiều học sinh còn khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là các trang Facebook, Zalo, cô Xuân Trang đã tận dụng cơ hội này để kêu gọi sự phát tâm của mọi người cùng chia sẻ, giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cần hỗ trợ.
Giai đoạn đầu cô đăng tải kêu gọi các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ chủ yếu là những người quen biết. Với sự minh bạch, công khai tài chính từ các nguồn ủng hộ và tấm lòng từ tâm của cô ngày càng có đông đảo “cư dân mạng” ủng hộ. Có những hoàn cảnh học sinh mồ côi cha mẹ, sống với ông bà, có em bệnh tật cần nhiều tiền chữa trị, có hoàn cảnh nhà đông con mà cha mẹ thất nghiệp… Nhờ sự kết nối của cô Xuân Trang mà rất nhiều học sinh được hỗ trợ nhiều thứ như quần áo, tập sách, cặp da, xe đạp… và cả hỗ trợ về tài chính. Các em có điều kiện học tập, tiếp tục đến trường và vang mãi điệp khúc ‘mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.
Tình yêu lan tỏa trong cộng đồng
Không chỉ “lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”, mà tình yêu thương con người của cô Xuân Trang còn lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, sự phát tâm và kết duyên từ ái để giúp đỡ bà con khó khăn trong xóm, ấp nơi cư trú mà còn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khác trên địa bàn.
Trong mùa dịch COVID-19 , ngôi nhà của cô trở thành bếp ăn tình nghĩa, nơi tiếp nhận sự đóng góp hỗ trợ của mọi người, nơi phân phát lương thực, thức ăn, nước uống đến nhiều khu cách ly y tế, hỗ trợ cho bà con đang thực hiện giãn cách xã hội và nhiều đối tượng khác trong mùa dịch Covid-19. Việc làm của cô có sức ảnh hưởng và lan tỏa, cuốn hút nhiều đồng nghiệp và những người xung quanh cùng chung tay làm việc thiện với cô.
Hàng tháng cứ vào ngày mồng 1 và ngày rằm, cô vận động quyên góp cùng một số chùa phát cơm chay, bún chay cho bà con. Những ngày lễ, tết, cô kết nối với các nhà hảo tâm phát quà bánh, gạo, gia vị cho bà con khó khăn. Niềm vui lộ rõ trên từng khuôn mặt trẻ em cũng như người già, những lời cảm ơn, những lời chúc bình an, sức khỏe đến cô giáo giàu lòng nhân ái. Cô Xuân Trang còn kết nối và vận động nhóm thiện nguyện mang tên “Căn nhà nhỏ” mở gian hàng quần áo 0 đồng và mời gọi bà con đến tự do chọn lựa cho mình những bộ quần áo phù hợp.
Chỗ dựa của những người nghèo
Có rất nhiều người biết cô Xuân Trang qua Facebook với tên Huỳnh Trang, trong đó có những hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những chuyện không may vô tình ập đến, họ như đang chơi vơi giữa dòng đời nghiệt ngã, và trong sự tuyệt vọng khốn cùng, "chiếc phao" với họ chính là cô Huỳnh Trang. Một cuộc gọi, một tin nhắn của những người khó khăn khiến cô xót xa, chạnh lòng, thương cảm. Có hoàn cảnh mẹ già nuôi con tàn tật, giờ qua đời không có tiền mua quan tài, có hoàn cảnh bệnh nan y cần nhiều tiền chữa trị, trụ cột gia đình bị tai nạn lao động… đều tìm đến cô nhờ vận động giúp đỡ.
Niềm tin và sự gửi gắm của những người nghèo khó đã nhận được sự giúp đỡ thông qua “nhịp cầu nhân ái” bởi cô Xuân Trang. Cái tên Huỳnh Trang trở nên thân thiết trong cộng đồng mạng xã hội và chan hòa tình thương trong mắt bà con lối xóm, nơi địa bàn cư trú. Ghi nhận sự đóng góp không mệt mỏi của người đảng viên - giáo viên nhiệt huyết, cô Xuân Trang đã nhận được nhiều giấy khen của nhiều đơn vị.
Khi chia sẻ về những việc đã làm trong công tác thiện nguyện, cô Xuân Trang cho biết: “Mình rất thích làm việc thiện, giúp đỡ những người khó khăn, khi thấy họ vui cười trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Do vậy, mình luôn tâm niệm ra sức làm nhiều việc tốt giúp đời, giúp người. Dù vận động mạnh thường quân được nhiều hay ít, mình cũng sẽ thực hiện tùy vào khả năng của mình, giờ làm việc thiện nguyện đối với Trang là một đam mê”.
Ngoài việc kết nối giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội, cô Xuân Trang còn gieo duyên vận động, kêu gọi mọi người hùn phước xây dựng chùa chiền, sà la ten ở địa phương, cúng dường nhân ngày Lễ Phật Đản, khánh thành… Nếu phải nhẫm số lượt người nhận được sự giúp đỡ từ cô Xuân Trang thì đã có vài nghìn lượt người và số tiền kể cả vật chất quy ra đã là hàng tỉ đồng.
Ở tuổi 48 với 29 năm gắn bó với nghề dạy trẻ, cô Huỳnh Thị Xuân Trang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong nhà trường và lan tỏa sâu rộng ngoài xã hội. Cô luôn sắp xếp thời gian một cách khoa học ở trường, ở nhà và cả thời gian đi thăm viếng những người khó khăn, neo đơn cần giúp đỡ. Theo lời cô tâm sự: “Xã hội còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, mình có thể giúp được gì thì cố gắng giúp đỡ, đem lại niềm vui cho mọi người cũng chính là niềm hạnh phúc của bản thân, và đó cũng là phát nguyện tự đáy lòng của mình”.
Đảng viên Huỳnh Trang đã cho thấy bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của một người đảng viên trong thời đại số. Không để mình bị cuốn theo những luồng thông tin tiêu cực, cô đã biết cách khai thác mạng xã hội như một công cụ hữu hiệu để lan tỏa yêu thương, kết nối cộng đồng và thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Nhờ đó, nhiều hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Thuận Hòa đã được hỗ trợ kịp thời, thắp lên hy vọng trong cuộc sống. Hành trình gieo mầm nhân ái của cô Huỳnh Trang vẫn đang tiếp diễn - một hành trình âm thầm nhưng đầy ý nghĩa, góp phần vun đắp cho quê hương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình, đậm đà bản sắc Việt Nam.
Huỳnh Thị Dược