02/04/2009 - 08:54

Tái hiện góc phố tình yêu thuở đầu

Một đôi vợ chồng cao niên ở Anh đã dày công xây dựng mô hình thị trấn, nơi họ lần đầu gặp gỡ. Hồi thập niên 1950, Stanley và Christine Buck bị “tiếng sét ái tình” đánh trúng khi tình cờ gặp nhau tại một quán cà phê đông đúc gần thị trấn Greenford, ngoại ô phía Tây Luân Đôn. Khi đó, chàng trai 24 tuổi đã lấy hết can đảm để hò hẹn với cô gái 17 tuổi xinh đẹp đang được nhiều người để ý. Và thật bất ngờ, nàng gật đầu nhận lời. Hai năm sau, họ kết hôn và đánh dấu cuộc gặp đặc biệt đó bằng cách chung tay tạo ra phiên bản mi-ni của quán cà phê kỷ niệm.

 

Chưa hết, hai mươi năm qua, họ đã bỏ ra gần 30.000 giờ để tái hiện toàn bộ thị trấn Greenford vào thập niên 1950. Mô hình bằng gỗ dài hơn 6 m, rộng 0,6 m có nhiều cửa hiệu, nhà cửa thậm chí có cả rạp chiếu phim với những tấm panô nhỏ giới thiệu những bộ phim mà họ đã xem trong những lần hẹn hò đầu tiên. Đặc biệt, ông Buck còn xây dựng cửa hàng thời trang dành tặng cho vợ yêu dấu của mình. Vợ chồng ông cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thị trấn này để mừng lễ cưới vàng vào năm tới. Trong ảnh: Vợ chồng ông Buck đang chiêm ngưỡng “công trình” tình yêu của mình.

T.T (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết