13/06/2011 - 08:57

Sống sót sau gần nửa tháng lạc trong rừng

Ảnh: AP

Một phụ nữ Nhật vẫn sống sót một cách thần kỳ sau nửa tháng đi lạc trong khu vực rừng núi tại Nepal nhờ ăn cỏ, uống nước sông và trú ẩn trong các hang động. Makiko Iwafuchi, 49 tuổi, đến Nepal du lịch và rời khỏi khách sạn hôm 25-5 để đi tản bộ gần khu vực hồ Goshainkunda. Không may là cô ra khỏi con đường mòn chính và không tìm được lối về. Một ngày sau khi Iwafuchi mất tích, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm nhưng thất bại. Cuối cùng chuyến “tản bộ” của Iwafuchi đã kết thúc vào hôm 7-6 khi cô nghe thấy tiếng nói của người dân gần khu vực đó và cầu cứu họ. Ngay lập tức, Iwafuchi được đưa đến bệnh viện để bác sĩ chữa trị các ngón chân phồng rộp của cô, và được xác định tình trạng sức khỏe hoàn toàn tốt.

Iwafuchi cho biết mình vẫn lên kế hoạch cho các chuyến tản bộ khác nhưng sẽ không đi một mình nữa.

ĐINH NHI (Theo AP)

Chia sẻ bài viết