Sau khi chuyển đổi tên CLB bóng đá Hà Nội thành Sài Gòn FC, đội bóng này đã chính thức ra mắt khán giả TP Hồ Chí Minh tại vòng 6 V.League 2016. Một trận hòa không bàn thắng với QNK Quảng Nam tạm chấp nhận được. Điều quan trọng là tinh thần thi đấu cống hiến của các cầu thủ dường như đã đáp ứng sự chờ đợi của người hâm mộ TP Hồ Chí Minh.

Cầu thủ Sài Gòn FC (trái) tranh bóng với tiền đạo của QNK Quảng Nam ở vòng 6. Ảnh: S.H
Sau khi nghe thông tin CLB Hà Nội chuyển vào Sài Gòn, người ủng hộ thì ít mà người không ủng hộ thì nhiều. Người ủng hộ cho rằng đó là sự trở lại cần thiết của thành phố lớn nhất nước sau bao năm "vắng bóng" ở đấu trường V.League. Còn người không ủng hộ thì cho rằng đội bóng này không có được bản sắc và chất của bóng đá TP Hồ Chí Minh.
Bàn luận nhiều nhưng màn ra mắt chào sân của CLB Sài Gòn FC có sự chứng kiến của 8 ngàn khán giả (theo thống kê của VPF) là một thành công. Những băn khoăn của người hâm mộ được Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông trấn an: Đội bóng sẽ cố gắng thi đấu tốt và tạo bản sắc riêng trong thời gian tới. Nhiều người hy vọng đội Sài Gòn FC sẽ thành công và không "đoản mệnh" như đội bóng Xuân Thành Sài Gòn trước đây (giải tán sau hai mùa bóng sau khi chuyển từ Ninh Bình vào TP Hồ Chí Minh).
Sài Gòn FC bước đầu được khán giả TP Hồ Chí Minh chấp nhận là điều đáng mừng. Tuy nhiên, tình yêu đó có kéo dài hay không lại là chuyện khác. Điều đáng buồn của câu chuyện chuyển đổi CLB từ Hà Nội thành Sài Gòn có lẽ chính là các CĐV trung thành của CLB, khi họ không được thông tin rõ ràng về sự chuyển đổi và đang hoang mang không biết phải cổ vũ cho ai. Việc chuyển đổi một CLB khi mùa giải chưa kết thúc cũng cho thấy tính nghiệp dư của bóng đá Việt Nam.
Lê Nguyên