02/07/2016 - 13:40

RENATO SANCHES - “Cứu tinh” của Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha đang là hiện tượng kỳ lạ nhất của giải đấu năm nay khi tiến thẳng vào bán kết mà chưa vẫn có chiến thắng nào trong 90 phút thi đấu chính thức.

Renato Sanches (số 16) và các đồng đội ăn mừng sau khi đánh bại Ba Lan ở loạt sút penalty. Ảnh: UEFA

Trong trận tứ kết đầu tiên EURO 2016 giữa Ba Lan với Bồ Đào Nha, cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất là Cristiano Ronaldo đã thi đấu đáng thất vọng khi bỏ lỡ ít nhất 4 cơ hội ăn bàn. Nếu không có sự tỏa sáng của những đồng đội khác, đội bóng mệnh danh "Brazil của châu Âu" có lẽ đã không đánh bại được "Đại bàng trắng". Nổi bật nhất bên phía Bồ Đào Nha là một gương mặt còn ở tuổi teen: Renato Sanches.

Ở trận này, Sanches có 7 pha qua người, 3 cú sút, 2 pha tắc bóng, 3 tình huống can thiệp. Đáng chú ý, không những ghi bàn tuyệt đẹp gỡ hòa cho Bồ Đào Nha và thực hiện thành công quả penalty thứ hai, tiền vệ này còn lập kỷ lục cá nhân là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại vòng loại trực tiếp EURO (18 tuổi và 316 ngày). Không quá ngạc nhiên khi Sanches còn được bình là chọn cầu thủ hay nhất trận đấu và đây cũng là lần thứ hai tân binh Bayern Munich nhận được vinh dự này (trước đó là trận Croatia- Bồ Đào Nha).

Trong loạt trận vòng bảng và vòng 16 đội, Sanches chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị, nhưng từng phút có mặt trên sân, cầu thủ có ngoại hình giống Edgar Davids này đều tạo dấu ấn riêng cho mình. Bên cạnh lớp đàn anh, Sanches trưởng thành qua từng trận đấu. Qua đó, giúp khu trung tuyến Bồ Đào Nha vững chắc hơn, vô hiệu hóa nhiều tình huống tổ chức tấn công của đối phương cũng như tạo ra sự sáng tạo trong các pha phản công đầy tốc độ cho đội nhà. Không chỉ người Bồ Đào Nha hạnh phúc với thành tích của đội bóng, mà ban huấn luyện Bayern Munich chắc chắn cũng mừng không kém bởi Renato Sanches xứng đáng với đồng tiền mà họ bỏ ra.

BÌNH DƯƠNG

Chia sẻ bài viết