04/08/2014 - 21:55

Phượng và những nỗ lực không ngừng...

"3 năm trước, lần đầu tiên lên bục nhận HCV, tôi đã không cầm được nước mắt. Từ giây phút đó, tôi nhận ra rằng thể thao sẽ giúp tôi hòa nhập tốt hơn với cuộc sống này, vượt qua nỗi buồn của sự cô đơn khi không có người thân bên cạnh"- nữ VĐV khuyết tật môn cử tạ Đặng Thị Linh Phượng không giấu được vẻ xúc động khi hồi tưởng lại những năm tháng mới bước vào tập luyện thể thao.

Mỗi ngày, sau khi làm xong công việc ở xưởng thủ công mỹ nghệ 27/7, huyện Hóc Môn, TPHCM, Linh Phượng vẫn đều đặn dành thời gian tập cử tạ. Linh Phượng tâm sự thể thao không hẳn là nghề để kiếm sống nhưng chị vẫn muốn gắn bó vì "Từ lúc được góp mặt cùng đội tuyển cử tạ TPHCM đi thi đấu, giành được huy chương, cuộc đời Phượng trở nên tươi vui hơn"- Linh Phượng bộc bạch.

Đặng Thị Linh Phượng thi đấu tại Hội thao Người khuyết tật toàn quốc 2014.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nữ VĐV 32 tuổi nói nhiều về thể thao và cuộc sống hiện tại. Còn khi kể về gia đình, nhiều lần trong nụ cười của Phượng ẩn chứa nỗi buồn xa xăm. Bị dị tật ngay từ trong bụng mẹ, khi ra đời Linh Phượng được cha mẹ gởi cho bà nội chăm sóc. Từ đó, Phượng lớn lên với những gánh hàng rong của nội. Đôi chân teo tóp, Phượng chỉ có thể phụ nội bằng những công việc "ai mướn gì làm nấy". Phượng bồi hồi kể: "Thiếu bàn tay chăm nom của cha mẹ từ nhỏ, tôi đã cảm thấy hụt hẫng, chỉ có nội là người thân duy nhất". Đã hơn 10 năm nay, kể từ khi bà nội qua đời, Phượng phải đơn thân, bươn chải cuộc mưu sinh. Phượng tâm sự: "Lúc nội mất, tôi hụt hẫng và luôn cảm thấy bơ vơ". Phượng chỉ vượt qua được nỗi buồn khi có công việc ổn định ở xưởng mỹ nghệ và nhất là khi tham gia tập luyện thể thao.

Lúc đầu, khi mới đi làm, thấy nhiều đồng nghiệp tham gia thi đấu thể thao ở xưởng, Phượng bắt đầu tìm hiểu và cảm thấy thích. Năm 2011, được HLV đội tuyển cử tạ khuyết tật quốc gia Nguyễn Văn Phúc khuyến khích, Linh Phượng quyết định tập môn thể thao này. Sau 1 năm tập luyện, Linh Phượng được thử sức tại Hội thao Người khuyết tật toàn quốc 2012 và tạo bất ngờ khi đoạt được HCV hạng cân 48 kg. Chiếc HCV đầu tiên đó là bước ngoặt đáng nhớ của Linh Phượng, là niềm tự hào để cô quyết tâm gắn bó với thể thao. Với sự chuyên cần tập luyện, tại Hội thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2013, Linh Phượng lại có HCV hạng cân 50 kg. Trong năm đó, Linh Phượng được cùng các VĐV đội tuyển khuyết tật quốc gia tham dự Giải vô địch Cử tạ Châu Á và đoạt HCV hạng cân 50 kg. Đầu năm 2014, Linh Phượng tiếp tục tạo ấn tượng tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 7 (ASEAN Para Games VII) ở Myanmar với HCV hạng cân 50kg, cho mức tạ 85 kg, xác lập kỷ lục Đại hội. Đến tháng 4, nữ VĐV lại có thêm 1 HCV ở giải Giải vô địch cử tạ người khuyết tật Thế giới tổ chức tại Dubai…

HLV Nguyễn Hồng Phúc nhận xét: "Ở các giải đấu, Linh Phượng thường khiến cho Ban huấn luyện phải bất ngờ với thành tích mà cô đạt được. Một VĐV muốn có thành tích tốt ở các giải châu lục thì phải tập luyện lâu dài nhưng thời gian Phượng đến với cử tạ khá ngắn. Chúng tôi đánh giá cao và trân trọng sự nỗ lực, trách nhiệm của Linh Phượng trong thi đấu". Tham dự Hội thao Người khuyết tật toàn quốc năm 2014 diễn ra ở Cần Thơ, Linh Phượng nâng được mức tạ 87 kg, vượt các thành tích châu lục và thế giới chỉ sau vài tháng tập luyện.

Luôn đặt mục tiêu cao hơn ở các giải đấu, Linh Phượng đang hướng tới phá vỡ kỷ lục của chính mình khi tham dự Asian Paragames 2014 tại Hàn Quốc vào tháng 10 tới.

Bài, ảnh: Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết