14/09/2013 - 19:17

Philippines: Đọ súng tiếp diễn bất chấp nỗ lực thực thi lệnh ngừng bắn

Các tay súng Hồi giáo ở miền Nam Philippines lại tiếp tục đọ súng với quân chính phủ sáng 14-9, bất chấp việc hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và chuẩn bị đối thoại chấm dứt cuộc khủng hoảng an ninh đã kéo dài sang ngày thứ 6.

 Quân chính phủ Philippines đang đối phó với các tay súng bắn tỉa của phe nổi dậy MNLF. Ảnh: REUTERS

Vào đêm 13-9, theo Phó Tổng thống Philippines Jejomar Binay, thủ lĩnh nhóm vũ trang Phong trào Giải phóng dân tộc Moro (MNLF) Nur Misuari đã chấp nhận một lệnh ngừng bắn để tiến tới đối thoại giữa lực lượng này với chính phủ. Sau khi xác nhận qua điện thoại, ông Binay đã thông báo tin tức này cho Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin, người đang phụ trách giải quyết cuộc khủng hoảng tại thành phố cảng Zamboanga – nơi nhóm vũ trang Hồi giáo đang tiếp tục bắt giữ khoảng hơn 100 người làm con tin từ hôm 9-9.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Gazmin cho biết các tay súng Hồi giáo vẫn tiếp tục nổ súng. "Mọi người đều muốn hòa bình để chấm dứt cuộc khủng khoảng mà không phải đổ máu. Nhưng hiện nay, súng vẫn nổ và vì vậy không có lệnh ngừng bắn. Chúng tôi đã nhất trí lực lượng chính phủ sẽ không nổ súng chỉ khi nào MNLF không còn nổ súng", ông Gazmin tuyên bố.

Theo một số tờ báo và đài phát thanh Phlippines, lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay trong đêm 13-9 nhưng dường như không có dấu hiệu ngừng bắn vào ngày 14-9. Tại quận Santa Barbara, các phiến quân đã dùng súng phóng lựu tấn công một nhóm khoảng 50 binh sĩ, khiến nhiều người bị thương. Một phóng viên ảnh của hãng tin Pháp AFP chứng kiến vụ việc cho biết cuộc tấn công xảy ra khi những binh sĩ này đang đột kích một ngôi trường 5 tầng, nơi các tay súng bắn tỉa của đối phương đang xả súng bừa bãi vào họ.

Trước đó, Tổng thống Philippines Begnito Aquino cũng đã tới thành phố Zamboanga thăm lực lượng quân đội chính phủ và 24.000 người dân sơ tán do bạo lực. Trong bài phát biểu của mình, ông cảnh báo chính phủ sẽ không do dự sử dụng vũ lực để chấm dứt cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng nhất mà chính quyền của ông phải đối mặt kể từ khi lên nắm quyền năm 2010.

Phát ngôn viên của quân đội, Trung tá Ramon Zagala, cho biết 5 thành viên lực lượng an ninh đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương trong các vụ đụng độ với nhóm vũ trang Hồi giáo trong mấy ngày qua. Về phía phiến quân thì đã có 53 người thiệt mạng và 19 người đã đầu hàng hoặc bị bắt, nghĩa là họ đã mất khoảng 1/3 lực lượng trong số 180 tay súng tham gia tấn công 6 quận ở thành phố Zamboanga. Các cuộc giao tranh cũng đã cướp đi sinh mạng của 5 dân thường và làm 24 người khác bị thương, trong khi số người di tản khỏi những nơi xảy ra giao tranh được cho đã lên tới 69.000 người.

T.TRÚC (Theo BBC, AP, AFP, Washington Post)

Chia sẻ bài viết