19/04/2011 - 08:48

Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Ông Phan Văn On, 79 tuổi, Ủy viên Thường trực Ban Chủ nhiệm CLB Hưu trí TP Cần Thơ: Đại biểu dân cử phải là những người có tâm, xứng tầm

 

Bản thân tôi cũng như các cán bộ hưu trí TP Cần Thơ đều rất vui mừng, phấn khởi trước một sự kiện chính trị quan trọng của cả nước sắp diễn ra, đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Trong lần bầu cử này, tôi mong muốn các cơ quan, tổ chức có liên quan sắp xếp, lựa chọn, giới thiệu những người vừa có đạo đức, tài năng, trí tuệ vừa tâm huyết với công cuộc xây dựng đất nước để nhân dân bầu chọn vào các cơ quan quyền lực nhằm thực hiện thành công mục tiêu CNH, HĐH đất nước, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Không vì cơ cấu mà giới thiệu những người chưa đủ tầm, thiếu tâm huyết để ứng cử. Đây là kỳ vọng chung của những cán bộ hưu trí chúng tôi gởi gắm vào cuộc bầu cử sắp tới.

Qua 25 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trên các mặt kinh tế-xã hội, vị thế ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn. Bên cạnh đó, bối cảnh quốc tế cũng tiềm ẩn những nhân tố bất lợi. Trong tình hình đó, không riêng tôi mà tất cả cử tri đều mong có những đại biểu dân cử đủ đức tài để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khủng hoảng chung của toàn cầu. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới, những đại biểu dân cử cần phải quan tâm nhiều hơn đến các tầng lớp nhân dân lao động, công nhân viên chức nghèo, làm sao có những chính sách hợp lý để kiềm chế lạm phát, giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội... sớm đưa đất nước ta phát triển giàu mạnh, ngang hàng với các nước trong khu vực; đồng thời nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân... Qua đó, càng khẳng định Đảng ta luôn anh minh, Quốc hội ta sáng suốt và Nhà nước ta luôn vì dân.

Cũng cần nhắc lại một chút, thời kỳ của thế hệ chúng tôi, đất nước còn chiến tranh khốc liệt, nhiệm vụ bấy giờ là phải chiến đấu để giành độc lập- tự do cho dân tộc. Nhiệm vụ đó tuy hết sức nặng nề, gian lao nhưng cũng thật vinh quang và chúng tôi thực hiện được nhiệm vụ vẻ vang đó. Thế hệ của chúng tôi không có điều kiện để học tập, trau dồi kiến thức như lớp con cháu hiện nay, nhưng chúng tôi đã tự rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước và nhân dân giao phó. Giờ đây, trong tình hình mới, chúng tôi tin tưởng rằng thế hệ con cháu có đủ bản lĩnh, đạo đức, tài năng, trí tuệ tiếp bước cha anh... để xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

THÁI AN (lược ghi)

Chia sẻ bài viết