29/02/2012 - 09:27

Nhìn lại vòng 7 giải vô địch quốc gia Eximbank 2012

Ôi trọng tài !

Các cầu thủ SLNA phản đối quyết định của trọng tài Trần Trung Hiếu trên sân Lạch Tray.
Ảnh: Vnmedia

Mặc dù ban tổ chức giải đã có những thay đổi ưu đãi hơn với giới cầm còi hồi đầu mùa giải, nhưng trọng tài lại tiếp tục là vấn đề gây tranh cãi trên sân cỏ sau 7 vòng đấu tại giải vô địch quốc gia Eximbank 2012.

Đầu mùa giải, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp (VPF) – đơn vị vừa được thành lập để điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước – đã quyết định nâng thù lao và tổ chức một lớp tập huấn chuyên môn cho các trọng tài. Mới đây, ban trọng tài của VFF cũng đã kỷ luật và điều chuyển 2 trọng tài từ giải vô địch quốc gia xuống bắt ở giải hạng Nhất để trau dồi trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, sân cỏ vẫn tiếp tục vang lên những tiếng còi “méo mó”.

Lượt trận thứ 7 giải vô địch quốc gia diễn ra cuối tuần qua, ít nhất có 2 trận đấu trọng tài bị phản ứng.

Đó là trận Vicem Hải Phòng (V. Hải Phòng) hòa đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An (SLNA) trên sân nhà Lạch Tray. Trong trận này, trọng tài chính Trần Trung Hiếu đã có quyết định khó hiểu, gây ức chế với các cầu thủ đội khách giúp V. Hải Phòng có được trận hòa may mắn 2-2. Tình huống khi tiền đạo Bebbe của SLNA đi bóng qua trung vệ Văn Ngân ở biên trái rồi sút ở góc hẹp tung lưới đội chủ sân Lạch Tray. Trọng tài Trần Trung Hiếu ban đầu công nhận bàn thắng này, nhưng sau vài giây hội ý với trợ lý, ông quyết định cho V. Hải Phòng... phát bóng lên. Xem chậm lại trên truyền hình, có thể thấy rõ Bebbe không phạm lỗi gì. Nguyên nhân sau đó được trợ lý trọng tài Đỗ Mạnh Hà cho biết là vì bóng đi vòng ra ngoài sân trước khi vào lưới (!?). Nghe giải thích của ông Hà thì HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA chỉ còn biết lắc đầu vì như Bebbe còn siêu hơn cả Roberto Carlos. Vua sút phạt của tuyển Brazil từng tung cú sút thần sầu vào lưới thủ môn Bathez của Pháp theo đường vòng cung, còn Bebbe đã sút bóng bay theo quỹ đạo... hình chữ S.

Trận thứ hai là giữa CLB bóng đá Hà Nội với SHB Đà Nẵng. Phút 60, nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội, Thành Lương xâm nhập vào khu vực cấm của SHB Đà Nẵng, nhưng thay vì sút bóng, tiền vệ này đã chủ động va vào hậu vệ đối phương và... ngã đẹp. Ban đầu, trọng tài chính Ngô Quốc Hưng ra hiệu cho trận đấu tiếp tục vì cho rằng Thành Lương ăn vạ, nhưng chỉ ít giây sau, ông lại kiên quyết chỉ tay vào chấm phạt đền và rút thẻ vàng thứ 2 với Duy Nam. Dù Timothy đá hỏng quả phạt đền nhưng vì thiếu người, SHB Đà Nẵng đã không thể bảo toàn chiến thắng đến phút cuối.

Ngoài 2 trận đấu trên, HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T cũng phàn nàn về quyết định của trọng tài Nguyễn Văn Đông trong trận đấu trên sân của Ninh Bình. Ông Phan Thanh Hùng cho rằng tình huống hậu vệ Quốc Long phạm lỗi với Văn Duyệt của Ninh Bình ở phút 46 là ngoài vạch 16,5m, nhưng trọng tài Nguyễn Văn Đông lại chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ pha bóng này, Ninh Bình có quả 11m và gỡ hòa 1-1.

Người hâm mộ không ai trách trọng tài sơ suất về chuyên môn thực sự, nhưng những quyết định tước bàn thắng của SLNA, không thổi phạt rồi lại thổi phạt 11m là rất khó hiểu. Dù bị xử ép trên sân Lạch Tray nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA khẳng định sẽ không khiếu nại vì: “Trọng tài bây giờ là câu chuyện nhạy cảm, nếu chúng tôi chỉ trích có khi chính chúng tôi lại gặp rắc rối”.

N. MINH

Chia sẻ bài viết