Để bệnh hành hạ vì không có tiền
 |
|
Chị Kim Hồng đút cháo cho bà Nguyễn Thị Bạch Hài. |
Chúng tôi đến thăm bà Nguyễn Thị Bạch Hài ở khu vực 8, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, vào một buổi chiều. Trong căn nhà lá nhỏ, ọp ẹp, bà Hài, 53 tuổi, xanh xao nằm trên giường. Di chứng căn bệnh tai biến mạch máu não khiến bà bị liệt nửa người bên trái, nằm một chỗ mấy tháng nay. Tới bữa cơm chiều, chị Hồng, con dâu bà Hài, đút cho bà ăn, chỉ là cháo trắng với vài con cá linh kho.
Ông Lâm Thành Sậm, chồng bà Hài, kể: “Vợ tôi bị tai biến mạch máu não vào cuối tháng 6-2008, chi phí điều trị rất tốn kém nhưng gia đình không có tiền. Nhờ địa phương xác nhận là gia đình nghèo nên bệnh viện miễn tiền viện phí, còn bà con hàng xóm thương tình giúp đỡ gia đình tôi hơn 1,5 triệu đồng, gia đình tôi mới qua cơn khốn khó”. Trước đây, bà Hài ở nhà trông cháu nội, lo cơm nước, còn vợ chồng người con trai là anh Lâm Vũ Minh và chị Kim Hồng đi làm; ông Sậm thỉnh thoảng cũng làm thuê, làm mướn. Từ khi bà Hài bị bệnh, chị Hồng phải nghỉ làm phụ hồ ở nhà trông con và chăm sóc mẹ chồng; ông Sậm tiếp việc nhà và chăm sóc người cha già trên 80 tuổi thường xuyên đau yếu nên cũng không làm thêm được gì. Do đó, mọi lo toan dồn lên đôi vai của anh Minh. Anh Minh làm công nhân của một cơ sở sản xuất len đào đất gần nhà, hưởng lương theo sản phẩm. Trung bình mỗi ngày, anh Minh kiếm được khoảng 50 ngàn đồng. Số tiền này gói ghém lắm mới đủ chi tiêu trong gia đình và thỉnh thoảng mua sữa cho con (con anh Minh chỉ mới 17 tháng tuổi) nên không có đủ tiền chữa bệnh cho bà Hài.
Lâu nay, gia đình bà Hài ở nhờ trên đất của người hàng xóm, không có hộ khẩu, không sổ tạm trú nên chính quyền địa phương không thể cấp sổ hộ nghèo và bảo hiểm y tế cho gia đình bà. Nhà nghèo, lại không có bảo hiểm y tế nên bà Hài không có điều kiện đi tái khám. Những khi bà Hài đau nhức, ông Sậm đi mua tạm vài liều thuốc giảm đau cho bà uống đỡ. Bà Hài nói trong nước mắt: “Bác sĩ dặn phải tái khám nhưng từ khi ra viện tới giờ, tôi chưa đi khám lại được bởi vì không có tiền. Nhiều khi đau và khó chịu lắm nhưng cũng ráng chịu. Tôi rất mong có tiền để được tái khám, mua thuốc uống, chữa cho hết bệnh mà giữ cháu cho con dâu đi làm, chứ nằm như vậy hoài khổ lắm!”.
Ông Lê Hữu Tài, Trưởng Khu vực 8, phường An Thới, cho biết: “Để tạo điều kiện giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Bạch Hài, khu vực đang xúc tiến các thủ tục cần thiết để gia đình bà Hài có sổ tạm trú. Từ đó, khu vực đề xuất với chính quyền địa phương xét và cấp sổ hộ nghèo, bảo hiểm y tế cho gia đình bà Hài vào năm 2009”.
Sống với bệnh tật suốt đời
Dù đã trưa, anh Đặng Thanh Hùng, 34 tuổi, vẫn cố gắng đi bán thêm vài tờ vé số nữa để chiều nay nghỉ bán mà đi lọc thận ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Một ca lọc thận khoảng 4 tiếng đồng hồ và sau khi lọc xong, người bệnh rất mệt, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Đã 6 năm nay, anh Hùng phải lọc thận 3 lần/ tuần vì căn bệnh suy thận mãn tính.
Trước đây, anh Đặng Thanh Hùng là công nhân của Công ty Công trình đô thị Cần Thơ. Năm 2002, trong một lần cấp cứu vì mệt mỏi, khó thở, anh Hùng mới biết mình bị suy thận. Anh được các bác sĩ mổ cầu tay (trái) đặt thiết bị lọc máu để khi lọc thận, lấy máu cho dễ. Bây giờ tay trái của anh Hùng rất yếu, không xách được vật nặng, những chỗ ghim kim để lọc thận, nổi lên những cục u chai sần.
 |
|
Anh Đặng Thanh Hùng lo lắng bởi sức khỏe ngày càng yếu. |
Sau khi bị bệnh, sức khỏe suy yếu, anh Hùng phải nghỉ việc và chuyển sang bán vé số dạo. Anh Hùng cho biết: “Trung bình mỗi ngày, tôi bán được khoảng 70 đến 80 tờ vé số, lời được khoảng 40 đến 50 ngàn đồng. Ngày nào đi lọc thận thì chỉ bán được một buổi và số lượng bán được chỉ bằng phân nửa hoặc 1/3 so với ngày thường”. Mỗi tuần, anh Hùng phải lọc thận 3 lần. Nhờ có bảo hiểm y tế nên anh Hùng chỉ đóng thêm 150 ngàn đồng/lần lọc. Tính ra, mỗi tháng anh Hùng bán vé số kiếm được gần 1 triệu đồng nhưng chi phí lọc thận khoảng 1,8 triệu đồng. Vợ anh Hùng là chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, công nhân làm cỏ, chăm sóc cây xanh của Công ty Công trình đô thị Cần Thơ, lương một tháng khoảng 900 ngàn đồng. Vợ chồng anh Hùng có một con gái hơn 1 tuổi. Để có thể vừa có tiền lọc thận, vừa chi tiêu trong gia đình, vợ chồng anh Hùng phải tằn tiện chi tiêu từng khoản và mượn thêm tiền của họ hàng, lối xóm.
Không có điều kiện ra riêng, vợ chồng anh Hùng dựng tạm một căn phòng đơn sơ ở sau nhà cha mẹ anh Hùng (số 38/13 hẻm 12, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Anh Hùng tâm sự: “Tôi rất lo lắng vì sức khỏe mỗi ngày một yếu, thu nhập của 2 vợ chồng lại không bao nhiêu, trong khi bệnh của tôi là phải lọc thận suốt đời, chi phí tốn kém, rồi còn phải lo cho con nữa. Tôi không biết là mình còn trụ được bao lâu nữa”.
* * *
Bà Nguyễn Thị Bạch Hài và anh Đặng Thanh Hùng đều mang gánh nặng bệnh tật mà gia cảnh rất khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ, ủng hộ để bà Hài, anh Hùng có điều kiện chữa bệnh.
Bài, ảnh: LỆ THU