13/04/2007 - 12:37

Thơ

Nhớ Trịnh Công Sơn

                                  HOÀNG HOA

... Đàn ai dìu dặt bi thương
“Rừng xưa đã khép” phố phường đã xa
Đời người như một mùa hoa
Sớm phô hương sắc chiều tà phù du!
Anh về yên giấc nghìn thu
Câu thơ tiếng nhạc mịt mù gió đưa

Ta buồn hát khúc “Diễm xưa”
Nhìn trăng “Biển nhớ” trông mưa khóc người
Thương anh héo hắt nụ cười
Trải lòng hát mãi cho đời thân thương...

---------------
* Rừng xưa đã khép, Diễm xưa, Biển nhớ (tên những bài hát của cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn).

Chia sẻ bài viết