19/10/2023 - 09:05

Nhà Trắng tìm kiếm gói viện trợ “khủng” cho Israel 

Giới chức Nhà Trắng đang xem xét trình lên Quốc hội Mỹ dự luật viện trợ trị giá tới 100 tỉ USD chủ yếu nhằm hỗ trợ Israel và Ukraine, theo các nguồn thạo tin.

Những người Palestine bị thương được đưa đến một bệnh viện khác sau khi bệnh viện Al-Ahli Arabi bị tấn công.  Ảnh: Getty Images

Trong các cuộc đàm phán với phía Quốc hội, nhóm cộng sự của Tổng thống Joe Biden đã bàn về việc đề xuất gói viện trợ sớm nhất trong tuần này, trong bối cảnh nhiều cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay, bao gồm xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza.

Theo Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Charles E. Schumer, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, gói viện trợ sẽ bao gồm những sự hỗ trợ quân sự, ngoại giao và tình báo mà Israel cần, cũng như viện trợ nhân đạo nhằm giảm thiểu tổn thất nhân mạng của những người dân Israel và Palestine vô tội.

Ngày chết chóc ở Gaza

Sự phẫn nộ đang lan khắp Trung Ðông sau vụ một bệnh viện ở Dải Gaza bị tấn công bằng rocket, khiến ít nhất 500 người chết vào tối 17-10.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông “kinh hoàng” trước cuộc tấn công nhằm vào bệnh viện Al-Ahli Arabi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên án vụ tấn công, đồng thời yêu cầu bảo vệ ngay lập tức dân thường và nhân viên y tế ở Gaza. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Biden, người đang trên đường đến Israel, bày tỏ “phẫn nộ và đau buồn sâu sắc” trước tổn thất sinh mạng tại bệnh viện. Tổng thống Palestine Mamoud Abbas ngày 18-10 mô tả cuộc tấn công là “vụ thảm sát chiến tranh ghê tởm” không thể tha thứ.

Bệnh viện này nằm ở quận Zeitoun, trung tâm Gaza, do Giáo phận Jerusalem điều hành. Bệnh viện có 80 giường, từng được mô tả là “nơi trú ẩn bình yên tại một trong những điểm hỗn loạn nhất thế giới”. Al-Ahli Arabi là một trong số 20 bệnh viện nằm trong khu vực quân đội Israel yêu cầu toàn bộ dân thường phải sơ tán xuống phía Nam Dải Gaza để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ. Hàng trăm người Palestine không muốn sơ tán đã tìm tới các bệnh viện, tin rằng họ sẽ được an toàn trước các cuộc không kích.

Vụ tập kích bệnh viện là sự việc gây thương vong lớn nhất kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát ngày 7-10. Trước khi xảy ra vụ tấn công này, các cuộc không kích của quân đội Israel ở Dải Gaza suốt 11 ngày đã khiến 2.800 người thiệt mạng. Phía Israel có hơn 1.400 người chết.

Ðổ lỗi cho nhau

Iran, quốc gia ủng hộ Hamas và phong trào Hezbollah ở Lebanon, đã đổ lỗi cho Mỹ và Israel trong sự việc. “Ngọn lửa của những quả bom Mỹ - Israel thả xuống các nạn nhân Palestine tại bệnh viện ở Gaza sẽ sớm nuốt trọn chính quyền Do Thái”, Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm 17-10. Cùng ngày, Hezbollah đã kêu gọi tổ chức “ngày thịnh nộ” để lên án cuộc tấn công vào bệnh viện. Hezbollah quy trách nhiệm cho Israel về vụ tấn công bệnh viện, gọi đây là một “vụ thảm sát”.

Tuy nhiên, quân đội Israel nói rằng bệnh viện bị trúng một rocket do Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) ở Gaza phóng nhầm. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari khẳng định vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, quân đội nước này không tiến hành các hoạt động trên không gần bệnh viện và rocket bắn trúng tòa nhà bệnh viện không khớp với rocket của họ.

Trong khi đó, PIJ mô tả cáo buộc của quân đội Israel là “dối trá”, nói rằng chính một quả bom do máy bay thuộc quân đội Israel thả đã gây ra thảm kịch, theo Hãng tin AFP.

HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)

 

 

Chia sẻ bài viết