26/03/2009 - 19:50

Người đàn ông bệnh tật khốn khó!

Khối u to chiếm nửa bên mặt, làm chú Dấn mù hẳn một bên mắt.

Chú Khưu Văn Dấn, sinh năm 1954, ngụ tại tổ 4, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, mang khối u nặng nề chiếm gần nửa khuôn mặt đã hơn mười năm. Vợ của chú là thím Trần Thị Ón thay chồng làm hết mọi việc trong gia đình và gánh bán từng nồi bánh canh kiếm chút tiền để chạy chữa thuốc men cho chồng nhưng cũng không sao lo đủ, bởi bệnh của chú ngày càng thêm nặng (khối u ngày càng to ra và làm mù một bên mắt). Thương chồng, thím Ón giấu giếm mọi khó khăn của bản thân mình để chồng vui sống, nhất là những lúc căn bệnh tiểu đường của thím đã đến giai đoạn nguy cấp. Điều làm thím Ón lo lắng nhất là khi lâm trọng bệnh không còn khả năng lo cho chồng nữa.

Đến khi biết rõ bệnh tình của vợ, chú Dấn đành ngậm ngùi bán đi hai công đất duy nhất do cha mẹ để lại để lo cho vợ, nhưng thím cũng không qua khỏi và đã ra đi vĩnh viễn cách đây hơn tuần. Giờ đây, trong căn nhà lá trống vắng, những lúc ốm đau chú Dấn phải một mình xoay xở.

Ông Trần Văn Rê, Chi hội trưởng Hội Nông dân ấp Phú Cường, nơi chú Dấn đang sống, cho biết: Hiện nay chú Dấn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ngay cả khi vợ chú qua đời cũng không có tiền chôn cất, bà con trong xóm, mỗi người giúp một ít để lo mai táng. Còn hiện tại, chú Dấn sống bằng tình thương và sự giúp đỡ của bà con lối xóm.

Bạn đọc gần xa hãy giúp chú Dấn có cơ hội chữa trị bệnh tật. Mọi sự giúp đỡ xin gởi về chú Khưu Văn Dấn, tổ 4, ấp Phú Cường, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang hoặc UBND xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang hoặc liên hệ cô Trần Thị Thương, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ để được hướng dẫn (ĐT 07103830098).

Bài, ảnh: THANH VÂN

Chia sẻ bài viết