22/04/2020 - 06:27

Ngày vui của thầy thuốc nơi tuyến đầu 

Sáng 21-4, sau 14 ngày trực điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 và 14 ngày cách ly, ê-kíp thầy thuốc đầu tiên của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ đã trở về đoàn tụ với gia đình. Niềm vui nhân lên khi 2 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh, xuất viện.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Y tế, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ trao hoa, bằng khen cho ê-kíp điều trị.

Rời khu cách ly, an dưỡng, bác sĩ Nguyễn Hùng Thanh Tùng chạy vội vào Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Cần Thơ đón vợ làm điều dưỡng ở đây. Hai vợ chồng gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Chị Võ Thị Ngọc, vợ bác sĩ Tùng, chia sẻ: “Suốt 28 ngày qua, em đếm từng giờ, từng phút, nguyện cầu cho anh khỏe mạnh. Sớm về với mẹ con em”.

Cần Thơ tuyên dương đội ngũ y tế trực tiếp điều trị dịch COVID-19

Sáng 21-4, Sở Y tế phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho ê-kíp đầu tiên điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ. Ê-kíp gồm 4 người: 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng, 1 chuyên viên kỹ thuật X quang và 1 tài xế. 

Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ, Giám đốc Sở Y tế Cao Minh Chu đã trao hoa, bằng khen của thành phố cho ê-kíp điều trị.

Bác sĩ Tùng, người trực tiếp điều trị COVID-19 ở Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ, nhớ lại ngày chia tay vợ để vào viện nhận nhiệm vụ, anh và vợ chỉ kịp nói với nhau vài câu, rồi anh đi một mạch 28 ngày. “Nghe tên COVID-19, ai cũng sợ. Em cũng gần đến ngày tháng sinh con nên rất lo, cũng sợ ảnh bị lây nhiễm bệnh thì không biết làm sao. Nhưng ảnh đam mê nghề nghiệp, thương bệnh nhân nên em luôn động viên chồng” - chị Ngọc nói. 

Theo lời chị Ngọc, trong 3 ngày đầu chồng vào bệnh viện điều trị cho bệnh nhân, một mình chị trong căn phòng trọ vắng (do sinh viên nghỉ học về quê hết), thai đã 35 tuần, không biết sanh lúc nào, chị Ngọc tủi thân, khóc suốt. Để động viên vợ bác sĩ Tùng, đồng nghiệp cùng ê-kíp báo với bác sĩ Hứa Trung Tiếp, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ, bệnh viện đã cử nhân viên đến nhà trọ động viên chị Ngọc. Còn bác sĩ Tùng, ở trong khu cách ly, ngoài điều trị, chăm sóc, động viên bệnh nhân, anh cũng luôn động viên đồng nghiệp trong ê-kíp giữ vững tinh thần. 

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP Cần Thơ là nơi điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Cần Thơ. Với bệnh nhân 154, có lúc men gan tăng cao, cả lãnh đạo bệnh viện, ê-kíp lo lắng, sợ bệnh diễn biến xấu thêm, suy tạng thì khó mà cứu. Đội ngũ thầy thuốc phải hội chẩn liên tục, nỗ lực điều trị. Kết quả, bệnh diễn tiến tốt dần lên. Có lúc ê-kíp điều trị có người bị sốt, trong lúc chờ kết quả, cả ê-kíp mất ăn mất ngủ. Bác sĩ Tùng nói: “Lúc đó tôi rất lo, nếu chẳng may dương tính thì nguy cơ cả ê-kíp dương tính rất cao. Cả nhóm chỉ biết tự động viên nhau, cùng chờ kết quả”. 

Sau 14 ngày cách ly căng thẳng điều trị cho bệnh nhân, 14 ngày cách ly trong bốn bức tường, 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, ê-kíp điều trị đầu tiên vui mừng, vì được trở về cộng đồng, đoàn tụ cùng người thân.

Bài, ảnh: H.Hoa

Chia sẻ bài viết