07/10/2011 - 20:36

Mừng nhưng vẫn... tiết kiệm !

Hơn tuần qua, bữa cơm hằng ngày của gia đình chị Nguyễn Thị Bích Trâm ở khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã “sang” hơn. Như chị Trâm nói: “Giá nhiều mặt hàng, nhất là thực phẩm tươi sống trên thị trường đã giảm hơn trước từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng. Dù hiện tại, so với thu nhập của cán bộ công chức như vợ chồng tôi, giá cả phần lớn các mặt hàng thiết yếu còn ở mức khá cao, nhưng việc giá giảm vừa qua là một tín hiệu tốt... Trong thực đơn hằng ngày, tôi thêm từ 1-2 món mới - khi thì món xào, khi thì món tráng miệng... coi như tự thưởng, bồi bổ cho gia đình vậy!”.

Theo công bố mới đây của Cục Thống kê TP Cần Thơ, trong tháng 9-2011, chỉ số giá nhóm hàng thực phẩm giảm 1,41% so tháng trước do nhiều loại thịt, rau quả lượng cung nhiều. Điển hình như: giá thịt heo ba rọi giảm 3,56% (giá bình quân trong tháng khoảng 82.000 đồng/kg); giá thịt heo nạc giảm 2% (giá bình quân khoảng 92.000 đồng/kg). Bên cạnh đó, giá các loại thịt gia cầm cũng giảm 3% so tháng trước, trong đó thịt gà giảm 1,5%; trứng các loại giảm 2% (giá trứng vịt bình quân khoảng 25.000 đồng/chục); giá rau các loại giảm 2,28% so tháng trước... Trong bối cảnh này, câu chuyện “xài sang một tí” của gia đình chị Bích Trâm này xem ra cũng... có lý. Bởi lẽ, một thời gian khá dài người tiêu dùng, nhất là cán bộ công chức, lực lượng công nhân, những người có thu nhập thấp... phải “thắt lưng, buộc bụng” trong chi tiêu hằng ngày khi giá nhiều loại hàng hóa trên thị trường liên tục leo thang.

Nói là vậy nhưng theo chị Bích Trâm, chị vẫn phải “chi li” trong tiêu dùng hằng ngày. Bởi theo thông lệ, những tháng cuối năm, nhu cầu nhiều loại hàng hóa phục vụ các ngày lễ, Tết... trên thị trường tăng cao, kéo giá cả hàng hóa tăng. Và như vậy, dù giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhưng “dè chừng” trong tiêu dùng vẫn là biện pháp hữu hiệu để người tiêu dùng cân đối các khoản thu - chi trong thời gian tới.

H.TRIỀU

Chia sẻ bài viết