20/01/2013 - 18:17

Một lãnh đạo Bulgarie bị ám sát hụt

Ông Ahmed Dogan bị kẻ tấn công dí súng vào đầu khi đang phát biểu. Ảnh: AFP

Hôm 19-1, ông Ahmed Dogan, lãnh đạo đảng Phong trào vì Lẽ phải và Tự do (MRF) ở Bulgarie, đã thoát chết trong một buổi diễn thuyết tại Thủ đô Sofia, sau khi người đàn ông leo lên bục phát biểu và chĩa thẳng súng vào đầu ông nhưng bị lực lượng an ninh vật ngã.

Đoạn băng ghi lại cho thấy ông Dogan, 58 tuổi, đã kịp đẩy bàn tay của kẻ tấn công ra trước khi các nhân viên an ninh kéo ngã hắn xuống đất, đấm và hạ gục tên này trước khi giải đi. Kẻ tấn công được xác định là Oktai Enimehmedov, 25 tuổi, sống tại thành phố duyên hải Burgas, miền Đông Bulgarie. Bộ trưởng Nội vụ Tsvetan Tsvetanov cho biết Enimehmedov đã cố nổ hai phát súng nhưng may mắn là đạn đã không nổ. Ngoài khẩu súng dùng tấn công ông Dogan, tên này còn cất trong người hai con dao.

Được biết, MRF là đảng đại diện cho những người Bulgarie gốc Thổ Nhĩ Kỳ và những người theo đạo Hồi, chiếm 12% trong tổng dân số Bulgarie (khoảng 7 triệu người). Ông Dogan hiện là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng tại Bulgarie và đã được tuyên trắng án cách đây 2 năm trong một vụ án tham nhũng liên quan tới một dự án năng lượng thủy điện.

Vụ tấn công được xem là trường hợp nguy hiểm nhất đối với một chính khách ở Bulgarie kể từ sau vụ cựu Thủ tướng Andrei Lukanov được phát hiện đã bị bắn chết gần nhà ông ở Sofia hồi năm 1996.

ĐINH NHI (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết