22/04/2009 - 21:39

Mong có tiền để điều trị bệnh

 Bà Thạch Thị Ương, không tự sinh hoạt được do mắt không nhìn thấy, chân tay bị đau thấp khớp và bệnh tim hành hạ mỗi ngày.

Bà Thạch Thị Ương, ngụ khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ đang trong tình cảnh hết sức khó khăn, bản thân bị bệnh tật không có tiền điều trị, không có chồng con, không nhà cửa. Hiện nay, bà sống nhờ nhà của chị Nguyễn Thị Bạch Huệ (cháu kêu bà Ương bằng dì ruột) rộng chỉ khoảng 20m2 thuê mỗi tháng 400.000 đồng, tại khu vực Yên Bình, phường Lê Bình. Do không có tiền lo thang thuốc cho mẹ, chị Huệ đành bán đi căn nhà mà cha mẹ chị vất vả sớm hôm mới có được. Bà Ương năm nay 73 tuổi, đang mắc chứng bệnh cao huyết áp, đau thấp khớp, hai mắt bị cườm không nhìn thấy rõ. Bà Ương bùi ngùi: “Trước đây, tuy sức khỏe yếu nhưng tôi tự làm thuê kiếm sống hoặc ở giúp việc nhà, nấu cơm để vợ chồng cháu Huệ bán vé số kiếm tiền mua gạo ăn. Giờ đây, thêm hai mắt không nhìn thấy, không tự sinh hoạt thật khổ, mong sao có tiền để tôi trị bệnh”.

Là con thứ năm trong gia đình nghèo có 12 anh chị em ở Bạc Liêu, bà Ương phải gánh vác những công việc nặng nhọc của gia đình để giúp cha mẹ. Gia đình nghèo, các anh chị của bà đều đi làm thuê tứ phương kiếm sống. Năm 25 tuổi, bà Ương xây dựng gia đình với người cùng xóm, được 3 năm, người chồng bị bệnh qua đời. Một thân, một mình, không nhà cửa, không việc làm, bà Ương đến Cần Thơ trông cháu và giúp việc nhà cho người chị ruột tại phường Lê Bình, quận Cái Răng (là mẹ của chị Huệ). Không lâu sau, chị của bà bị tai biến, gia đình đưa điều trị khắp nơi, nợ nần chồng chất, nhưng bệnh tình vẫn không qua khỏi. Cuối cùng, người chị qua đời, bà Ương lại lâm vào cảnh lao đao không nhà...

Từ đó, bà Ương ở tạm trong căn nhà với chị Huệ, rồi bà tự đi làm thuê kiếm sống. Còn vợ chồng chị Huệ thì hàng ngày đi bán vé số dạo kiếm tiền để dành dụm trả nợ và nuôi 2 đứa con ăn học. Mới đây, tai họa lại ập đến với gia đình bà khi phát hiện anh Ngô Văn Tha (chồng chị Huệ) mới 47 tuổi bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Không có tiền trị bệnh, bà Ương và chị Huệ đã vay mượn khắp nơi để đưa anh Tha trị bệnh, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, gia đình đành ngậm ngùi nhìn anh Tha chết trong đau đớn.

Chú Võ Thành Hưng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Lê Bình, cho biết: “Hoàn cảnh gia đình bà Ương đặc biệt khó khăn, hôm anh Tha chết, thấy gia đình không có tiền mua quan tài, Hội CTĐ phường vận động nhà hảo tâm góp tiền mua cho. Đội mai táng của phường cũng hỗ trợ suốt đám tang anh Tha, kể cả xe đưa đến Nghĩa trang Mỹ Khánh mai táng”.

Hiện nay, mắt bà Ương không nhìn thấy, mang trong người nhiều chứng bệnh. Từ đây, nỗi lo canh cánh cứ nặng nề lên đôi vai của chị Huệ, hàng ngày phải đi bán vé số dạo kiếm tiền lo cho bà Ương, nuôi hai đứa con nhỏ và trả khoản nợ đã vay mượn chữa bệnh cho chồng thời gian qua...

Ông Trần Gia Vinh, Trưởng khóm 8, khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, nói: “Hoàn cảnh bà Ương rất đáng thương, bản thân bị bệnh tật, không chồng con, không nhà cửa... sống nương tựa vào người cháu cũng rất nghèo. Thời gian qua, địa phương đã vận động người dân trong khu vực có lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình bà vượt qua khốn khó. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng không đủ để bà vượt qua bệnh tật”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết