22/02/2012 - 15:07

Loạn đả phía sau một trận quyền anh

Một cú ra đòn chính xác của Vitali trong trận đấu với Chisora. Ảnh: AP

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, võ sĩ người Ukraina Vitali Klitschko đã lần thứ 10 bảo vệ thành công đai vô địch quyền anh hạng nặng WBC trước võ sĩ thách đấu Derek Chisora diễn ra tại Munich (Đức) hôm 19-2. Tuy nhiên, điều đọng lại sau trận đấu này không phải là những pha ra đòn gây cấn trên sàn đấu, mà là cuộc ẩu đả của các võ sĩ người anh trong phòng họp báo. Người gây ra vụ loạn đả chính là David Haye võ sĩ quyền anh hạng nặng từng tuyên bố giải nghệ cách đây 7 tháng sau khi để thua Wladimir Klitschko, em trai của Vitali. Nhưng chính thái độ ngông cuồng trước đó của Chisora được xem là ngòi nổ của sự việc. Sau khi thua Vitali sau 12 hiệp do phán quyết của các trọng tài, Chisora tỏ vẻ bực bội và không phục với kết quả thua điểm kỹ thuật. Hơn 12.000 khán giả có mặt tại khán đài đã la ó khi nghe Chisora thách thức Wladimir. Tức giận với thái độ ngang ngược của Chisora, nhất là những tuyên bố không hối hận khi tát anh trai Vitali ở buổi họp báo trước trận đấu, Wladimir (người sở hữu toàn bộ các đai vô địch hạng nặng còn lại gồm IBF, IBO, WBA, WBO) đã lao đến tranh cãi với Chisora. Võ sĩ người Anh này còn ngang ngược phun nước bọt vào mặt Wladimir. Rất may là tay đấm số 1 thế giới người Ukraine tỏ ra rất bình tĩnh cũng như lực lượng an ninh can thiệp kịp thời nên không xảy ra xô xát.

Tưởng như mọi chuyện đã êm xuôi nhưng khi Chisora cùng anh em nhà Klitschko vào phòng họp báo sau trận đấu, trong khi hai bên đang phát biểu bất ngờ David Haye - cựu võ sĩ người Anh từng là bại tướng của Wladimir - đang làm bình luận viên cho một đài truyền hình, lên tiếng thách thức hai anh em nhà Klitschko, đồng thời chê Chisora. Một màn đấu khẩu khá “chợ búa” lại diễn ra trong phòng họp báo.

Chisora tuyên bố muốn tặng cho Haye “hai cái tát” vì “làm gương xấu cho những võ sĩ trẻ của Anh” và hùng hổ đi về phía Haye. Haye bất ngờ vung nắm đấm thẳng vào mặt Chisora, mở màn cho một cuộc loạn đả ngay trước ống kính truyền hình. Hậu quả là HLV Adam Booth của David Haye bị chảy máu đầu, còn HLV Don Charles của Chisora cũng dính vài đòn của Haye.

Báo giới Anh đang cảm thấy “muối mặt” nên cho rằng Chisora là võ sĩ sinh ra ở Zimbabwe và sống ở Luân Đôn, chứ không nói là người Anh. Tổng giám đốc Ban điều hành quyền anh của anh Robert Smith tuyên bố sẽ tiến hành điều tra vụ việc và xử lý đến nơi đến chốn.

THÁI BÌNH (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết