08/07/2013 - 20:25

Không bắt tay…

Trước lượt trận cuối giải bóng đá hạng Nhất quốc gia Eximbank 2013 vào cuối tuần qua, 4 đội Than Quảng Ninh, Hùng Vương An Giang, XSKT Cần Thơ và TĐCS Đồng Tháp đều có cơ hội để tranh 2 vé lên hạng sau khi QNK Quảng Nam đã sớm đoạt suất đầu tiên. Giới chuyên môn đều có chung nhận định Hùng Vương An Giang sẽ dễ dàng đoạt vé thứ hai vì ở trận đấu cuối họ thi đấu trên sân nhà với đối thủ đã hết động lực QNK Quảng Nam.

Cầu thủ An Giang vui mừng, cầu thủ Cần Thơ lặng lẽ sau mùa giải năm nay. 

Thực tế trên sân diễn ra đúng như dự đoán khi cầu thủ hai đội đá bóng như dạo chơi trên sân Long Xuyên. Kết quả Hùng Vương An Giang thắng trận và đoạt vé lên hạng. Cái cách 2 đội này "diễn" trong trận đấu thật khó coi. Có đến 10 bàn thắng được ghi trong một trận cầu rất tẻ nhạt là điều đáng buồn cho bóng đá Việt Nam. Mặc dù trước trận đấu HLV Vũ Quang Bảo của QNK Quảng Nam tuyên bố sẽ không buông xuôi, nhưng có cảm giác như cầu thủ đội khách chẳng muốn tranh chấp. Mỗi khi An Giang có bóng là khung thành đội khách gặp nguy. Ngược lại, khi An Giang vươn lên dẫn trước với cách biệt 3 bàn thì cầu thủ Quảng Nam lên bóng tấn công như vào chốn không người. Rõ ràng nhất là ở phút 90, sau khi Uche nâng tỷ số lên 6-3 cho An Giang, trong pha phát bóng lên, cầu thủ đội chủ sân Long Xuyên đã chuyền bóng thẳng cho tiền đạo Quảng Nam để bạn dẫn bóng vào vòng cấm và bị phạm lỗi, hưởng quả phạt đền. Tiền vệ Đinh Thanh Trung không gặp trở ngại nào để nâng tổng số bàn thắng của mình ở mùa giải này lên 10 bàn, ngang bằng với tiền đạo Uche của đội nhà và cùng nhau "ẵm" giải vua phá lưới giải hạng Nhất.

Sự bắt tay giữa Hùng Vương An Giang và QNK Quảng Nam đã được người ta nói nhiều từ sau trận đấu ở lượt đi trên sân Tam Kỳ. Trận đó, An Giang đã dẫn 2-0, nhưng lại để Quảng Nam gỡ hòa trong vài phút cuối mà băng ghi hình của trận đấu không đủ thời lượng theo quy định, nên cả hai đội đã bị Ban tổ chức phạt. Còn lượt trận cuối vừa qua, chẳng ai quan tâm làm gì, vì kết quả thế là "vui cả làng".

Bóng đá Việt Nam lâu nay vẫn tồn tại những đội bóng "anh em" bắt tay nhau hay được gọi là "3 đi 3 về" để cùng trụ hạng. Thế mới tội cho những địa phương muốn chơi bóng fair-play không muốn liên kết. Một chuyên gia bóng đá nhiều năm trước được Cần Thơ mời về dẫn dắt đội nhưng đã từ chối vì một lẽ đơn giản: thiếu mối quan hệ liên kết nên dẫu có lên V-League cũng không thể trụ lại được. Mùa giải này, CLB XSKT Cần Thơ tràn trề hy vọng lên chuyên nghiệp với sự đầu tư mua sắm lực lượng ồ ạt. Nhưng "cái chết" tức tưởi 0-3 trên sân của Than Quảng Ninh ở vòng đấu cuối cùng cũng là kết quả của quá trình không thỏa hiệp. Hầu như các trận đấu của XSKT Cần Thơ ở mùa giải hạng Nhất vừa qua đều là trận chung kết, cầu thủ phải chiến đấu quyết liệt để giành giật điểm số. Trong số 7 trận sân nhà, XSKT Cần Thơ chỉ giành được 4 chiến thắng, bị cầm hòa 3 trận.

XSKT Cần Thơ không giành được quyền thăng hạng, tuy buồn nhưng nghĩ lại cũng hay bởi với thực lực hiện tại đội có lên V-League cũng khó mà trụ hạng. Bóng đá Việt Nam là thế rồi, "không bắt tay" nhau thì nên xây dựng nội lực thật sự mạnh rồi hãy chơi.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết