22/12/2007 - 23:15

Thơ

Khát vọng cánh đồng

BÙI VĂN BỒNG

Tôi bước trên cánh đồng khô khát
Chân trần đất cứng như gai đâm
Mùa vụ dưới bàn chân thắc thỏm
Mắt hoa lên những khát vọng ao đầm

Những khát vọng cơn mưa mùa hạ
Tiếng ếch kêu trong rờn nõn cỏ hoa
Đất nứt nẻ trên phù sa hóa đá
Bỗng tươi nguyên mầm trắng cỏ gà

Những khát vọng bùn non trôi mương máng
Hoa chìa vôi nở vội bờ ao
Mềm mại đất nâu dấu chân tất bật
Tiếng nước tuôn ào ã qua rào...

Bao khát vọng vẫn chỉ là khát vọng
Trời vẫn cao rực nắng trên đồng
Vẫn nứt nẻ đá gai chân trần bước
Gió kéo mây lặn khuất phía hừng đông.

Chia sẻ bài viết