 |
|
Chị Hãnh đang xót xa trước căn bệnh của bé Thái Công Hiếu. |
1. Bé Thái Công Hiếu mới 7 tháng tuổi đã mang trong mình bệnh tim bẩm sinh. Hiếu là con trai đầu lòng của vợ chồng anh Thái Công Hãnh, ở tổ 13, ấp Tân Thạnh, xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt. Chị Võ Thị Hãnh (vợ anh Hãnh) kể lại: “Lúc được 2 tháng tuổi, cháu cứ sốt liên tục và khóc đêm nhiều. Vợ chồng tui đem cháu đi bệnh viện khám mới biết cháu bị bệnh. Hay tin này, tui khóc mấy ngày vì không biết làm sao có tiền trị bệnh cho con”. Người bé gầy nhưng gương mặt bé Hiếu bầu bĩnh, miệng nhạy cười, dù hơi thở khá yếu ớt. Cơ thể bé, kể cả 10 đầu ngón tay, chân đều bị tím đen. Từ khi mắc chứng bệnh này, bé không quơ chân múa tay nhanh nhẹn như những trẻ bình thường khác. Mỗi khi lên cơn, bé thường khóc thét lên từ nửa tiếng đồng hồ trở lên, tay chân co quắp lại, hơi thở khò khè, môi tím tái sau đó chuyển sang màu đen.
Bình quân một tháng, trọng lượng Hiếu tăng lên được 100gr, hiện giờ bé chỉ nặng 5kg. Hàng ngày bé chỉ bú sữa mẹ, vì chị Hãnh ăn uống kham khổ nên không đủ sữa cho con bú, mua sữa hộp thì không đủ tiền nên chị phải mua bột cho Hiếu ăn dặm. Cách 2-3 ngày, Hiếu lại nằm viện 1 lần. Có khi vì cơ thể yếu không chống chọi lại với cơn đau, Hiếu ngất xỉu, phải đưa đi cấp cứu. Mỗi lần thấy con như vậy, chị Hãnh ràn rụa nước mắt.
Hằng ngày, anh Hãnh đi làm thuê kiếm được vài chục ngàn đồng lại tích cóp để dành cho con đi nằm viện. Chị Hãnh ở nhà trông con không làm gì ra tiền.
Tháng trước, anh chị đưa con đi điều trị ở TP Hồ Chí Minh, các bác sĩ ở đây nói trước tiên Hiếu phải qua một đợt phẫu thuật để cho người khỏi bị tím tái, sau khi Hiếu đủ 10kg sẽ phẫu thuật tiếp. Chi phí phẫu thuật lần đầu là 750 USD. Chị Hãnh nói: “Các bác sĩ nói qua Tết Nguyên đán nên đưa Hiếu đi phẫu thuật. Chúng tôi cũng không biết làm sao có tiền”.
Cưới nhau đã lâu nhưng vợ chồng chị còn ở chung với cha mẹ chồng, gia đình chồng cũng không khá giả. Mẹ chồng của chị đã già, lại bị bệnh gai cột sống đi nằm bệnh viện thường xuyên. Cha chồng chị bị tê tay cũng không làm việc nặng nhọc được. Lao động chính trong nhà là anh Hãnh, gia đình chị luôn thiếu trước hụt sau.
 |
|
Cha mẹ bé Nguyễn Văn Thiện mong có tiền mổ tim cho con. |
2. Cũng mang trong mình chứng bệnh tim bẩm sinh, bé Nguyễn Văn Thiện (18 tháng tuổi) ở ấp Tân Thạnh, xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Người gầy yếu, môi lúc nào cũng tím tái. Lúc Thiện được 6 tháng tuổi, thường xuyên bị bệnh, da dẻ xanh xao gia đình đưa em đi khám mới phát hiện ra bệnh. “Thường những lúc túng bấn, người ta hay bán những thứ có giá trị trong nhà để trang trải nhưng nhà tui không có gì để bán. Không còn cách nào khác vợ chồng tui phải đi vay nóng bên ngoài để trị bệnh cho con”. Đó là những lời tâm sự của anh Nguyễn Văn Hạnh (cha bé Thiện).
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hạnh có 3 người con, Thiện là con trai út trong nhà. Từ khi Thiện bị bệnh, gia đình không đủ khả năng lo cho anh chị Thiện đi học. Giờ anh chị của Thiện đã nghỉ học ở nhà phụ cha mẹ phơi bánh tráng kiếm tiền trị bệnh cho em. Hằng ngày, nguồn thu nhập chính của vợ chồng anh Hạnh từ nghề làm bánh tráng. Chị Thủ (mẹ của Thiện) cho biết: Nhờ dịp Tết nên bán bánh được đồng ra đồng vô, chứ ngày thường kiếm vài chục ngàn cũng vất vả. Trước kia, người anh thứ ba của Thiện bị xe đụng mẻ xương đầu, phải phẫu thuật tốn hết 8-9 triệu đồng, giờ tới Thiện, bác sĩ nói Thiện cần khoảng 50-60 triệu đồng để phẫu thuật tim. Chị Thủ đau khổ khi nghe được tin này.
Mỗi ngày, Thiện chập chững được vài bước đi thì lại bò dưới đất, được một quãng lại thở hổn hển, toàn thân tím tái. Căn bệnh hoành hành khiến Thiện ăn rất ít, một bữa chỉ ăn được 1 muỗng cơm, người càng ngày càng ốm giờ chỉ nặng 9,5kg. Đêm ngủ không được, có khi Thiện bật dậy khóc thét lên, ôm lấy ngực, bắt mẹ phải xoa xoa có khi mệt lả bé lại ngủ thiếp đi. Những lúc như vậy, chị phải thức trắng cùng con. Có khi đưa con đi nằm bệnh viện, những lúc hết tiền chị phải ẵm con trốn về.
Ông Đỗ Hồng Giang, Trưởng ấp Tân Thạnh, xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, cho biết: “Gia đình của anh Hãnh và anh Hạnh là 2 hộ cận nghèo đang được địa phương xét vào diện hộ nghèo. Cả 2 gia đình đều có con bị mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng chạy chữa. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để họ có điều kiện trị bệnh cho con”.
Bài, ảnh: M.HOÀNG