Cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Iran đã bước sang ngày thứ tư, trong bối cảnh hai bên chưa có dấu hiệu muốn giảm leo thang xung đột.
Hai tướng tình báo Iran thiệt mạng
Sáng sớm 16-6, Iran đã bắn loạt tên lửa vào các thành phố Tel Aviv và Haifa của Israel, phá hủy nhiều nhà cửa. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 87 người khác bị thương sau các cuộc tấn công tại 4 địa điểm ở miền Trung Israel.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Iran tại Haifa, phía Bắc Israel sáng 16-6. Ảnh: Getty Images
Đài truyền hình nhà nước Iran thông báo nước này đã nã ít nhất 100 tên lửa vào Israel. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết cuộc tập kích mới nhất sử dụng “phương pháp mới’, khiến các hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Israel nhắm vào nhau. Điều này cho phép Iran đánh trúng nhiều mục tiêu.
Lực lượng Phòng vệ Israel không bình luận về cuộc tấn công trên. Các quan chức Israel đã nhiều lần khẳng định hệ thống phòng thủ “Vòm sắt” của nước này không hoàn hảo 100% và cảnh báo về những ngày khó khăn sắp tới.
Xung đột giữa hai quốc gia thù địch này bùng phát từ ngày 13-6, khi quân đội Israel không kích phủ đầu khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng. Các địa điểm hạt nhân của Iran cũng bị phá hủy. Israel tuyên bố chiến dịch quân sự này sẽ leo thang trong những ngày tới.
Người đứng đầu Tổ chức Tình báo thuộc IRGC Mohammad Kazemi và cấp phó là tướng Hassan Mohaqiq đã thiệt mạng trong các đợt oanh tạc của Israel vào thủ đô Tehran ngày 15-6. Iran thề sẽ “mở cổng địa ngục” để trả đũa. Trước đó, ít nhất 14 nhà khoa học hạt nhân của Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Israel tiến hành, trong đó có nhiều người thiệt mạng do đánh bom xe. Iran cũng đã mất hàng loạt tướng cấp cao trong các cuộc không kích của Israel.
Theo Bộ Y tế Iran, tính đến sáng 16-6, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 224 người thiệt mạng và 1.481 người bị thương. 90% số người chết là dân thường. Trong khi đó, phía Israel ghi nhận ít nhất 18 người thiệt mạng và 380 người bị thương kể từ khi xung đột nổ ra.
Mỹ ngăn Israel ám sát lãnh tụ Iran?
Hãng Reuters dẫn lời các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ quyết kế hoạch của Israel nhằm ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.
Trong những ngày gần đây, Israel đã thông báo với chính quyền ông Trump về kế hoạch sát hại Lãnh tụ tối cao Khamenei. Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó nói rõ với các quan chức Israel rằng Tổng thống Trump phản đối hành động này.
Hôm 15-6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã không trực tiếp trả lời liệu Nhà Trắng có bác bỏ kế hoạch này hay không. “Tôi có thể nói rằng Israel sẽ làm những gì cần làm và tôi nghĩ Mỹ biết điều gì tốt cho họ”, ông Netanyahu nói với đài Fox News. Người phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu, Omer Dostri đã gọi các báo cáo về kế hoạch ám sát ông Khamenei là “giả mạo”.
Mỹ mô tả kế hoạch ám sát ông Khamenei là một động thái có thể thổi bùng xung đột Israel - Iran và tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn cho khu vực Trung Đông.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Trump cho biết “có khả năng” Mỹ sẽ tham gia cuộc xung đột giữa Iran và Israel. “Chúng tôi hiện không can dự vào cuộc xung đột này. Có khả năng chúng tôi sẽ nhảy vào”, ông Trump trả lời phỏng vấn đài ABC News ngày 15-6. Tuy nhiên, Tổng thống Trump trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social kêu gọi Israel và Iran tiến tới một thỏa thuận, đồng thời cho rằng 2 quốc gia Trung Đông này sẽ sớm đạt được hòa bình.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm qua nhấn mạnh Tehran không có ý định chế tạo vũ khí hạt nhân nhưng sẽ theo đuổi quyền nghiên cứu và phát triển năng lượng hạt nhân. Ông Pezeshkian nhắc lại sắc lệnh của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei về việc cấm phát triển và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.
HẠNH NGUYÊN (Theo CNN, Reuters)