28/08/2022 - 12:37

Hội An tĩnh lặng

Lê Chí

như chiếc đò ban mai theo dọc sông Hoài
cắm sào bất chợt
gặp những đứa con gái con trai tuổi vừa mới lớn
như búp hoa chúm chím hồn nhiên
những cháu nhỏ không nói và không nghe được
làm bà thổn thức
 
phất phơ mái tóc bạch kim
Hội An hong hanh vàng nắng
gió rì rầm đang nói điều chi  
 
đất lạ quê người
thành phố cổ xưa tĩnh lặng
chuyến đi chỉ là du lịch
vậy mà Hội An làm bà mất ngủ
bởi các cháu không nói và không nghe được
vừa gặp mấy hôm nay
 
những “mắt nhà” ngóng trông lưu luyến  
Chùa Cầu viên ngọc long lanh
khiến Hội An như của riêng bà
bà tin mình sẽ chữa lành nỗi mặc cảm hằn sâu tâm thức
cho những đứa bé từ thuở lọt lòng
                      *      *     *
bà là Maire MCCainn, tuổi 65, từ Australia
y tá một bịnh viện quê nhà
cuộc phiêu lưu hạnh phúc chưa từng  
vất vả khó khăn ùa tới
bằng mớ tiết kiệm nhỏ nhoi và tấm lòng bè bạn
có khi chỉ là những miếng bánh và tách cà phê “ảo”
trăm tay góp vào
 
hy vọng và hồi hộp
người Hội An dõi theo
điều họ chưa bao giờ dám nghĩ
ngôi trường không âm thanh
mọc lên hơn chục năm rồi
giữa phố nhỏ Hội An*
tín hiệu vui nẩy mầm
tiếng cười rúc rích
những đứa trẻ không nói không nghe được
giờ đã trưởng thành
 
“Tôi - là - Mai - Việt - Nam!”
bà tự trào như vậy
còn cha mẹ các cháu thì gọi Cô Mai, Mẹ Mai…
 
Hội An nhìn càng sâu càng đẹp
đẹp hơn là tấm lòng lung linh biên giới     
đến với trẻ em bất hạnh nơi này…

                                                                     3-2-2022
* Tuổi Trẻ ngày 2-1-2022, lớp học có từ năm 2006

 

Chia sẻ bài viết