08/04/2010 - 08:47

Học không bao giờ muộn

 

Với việc cắp sách trở lại trường ở tuổi 102, cụ Ma Xiuxian ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã trở thành học sinh tiểu học cao tuổi nhất thế giới. Ngày xưa, vì gia cảnh, cụ không được đến trường mà phải ra đời sớm rồi lấy chồng, sinh con. Tuy nhiên, cụ vẫn luôn ao ước được học hành tới nơi tới chốn. Sau khi nuôi dạy 9 người con nên người, trong đó 7 người đã tốt nghiệp đại học, cụ quyết định thực hiện hoài bão. Tại Trường Tiểu học Weishan Road, học sinh lớp 1 Ma Xiuxian phải đeo máy trợ thính để nghe giảng bài và dùng kính lúp để đọc sách (ảnh). “Cảm ơn thầy cô và các bạn! Tôi sẽ cố gắng học chăm để đóng góp cho đất nước”, học sinh “cá biệt” Ma phát biểu cảm nghĩ sau buổi học đầu tiên.

BẢO TRÂM (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết