Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ vừa mở phiên tòa xét xử trực tiếp và trực tuyến đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Xuân cùng các đồng phạm về tội mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Điều đáng nói là các bị cáo còn trẻ, nhưng lại trượt dài vào vực thẳm ma túy. Hậu quả để lại là cha mẹ già gánh gồng nỗi đau, con thơ thiếu vắng tình thương, sự chăm sóc của cha, mẹ.
Nhìn lại hồ sơ vụ án, nhiều người không khỏi bàng hoàng trước sự liều lĩnh của các bị cáo. Nguyễn Thị Thanh Xuân (sinh năm 1994, ngụ phường Bình Thủy) sống chung như vợ chồng với Nguyễn Gia Luật (sinh năm 1997). Chỉ từ tháng 3-2025 đến tháng 9-2025, cả hai đã thiết lập đường dây liên lạc, mua ma túy từ đối tượng khác để bán lại cho các con nghiện. Xuân chịu trách nhiệm phân nhỏ ma túy, còn Luật trực tiếp giao hàng và nhận tiền từ các con nghiện. Cặp đôi này đã thực hiện trót lọt khoảng 30 lần giao dịch cho các con nghiện: Nguyễn Văn Phi Long (sinh năm 1998), Lê Ngọc Bảo Toàn (sinh năm 2004) và Phạm Văn Lo (sinh năm 1991).
Không dừng lại ở đó, Long, Toàn và Lo còn tụ tập tổ chức sử dụng ma túy tập thể tại phòng trọ, lôi kéo cả người chưa thành niên tham gia sử dụng. Qua nguồn tin báo của người dân, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 3-9-2025, Công an phường Thới An Đông tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Lê Ngọc Bảo Toàn, phát hiện Toàn tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra từ đó làm rõ toàn bộ hành vi phạm pháp của cả nhóm.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Xuân và đồng phạm nghe Hội đồng xét xử tuyên án.
Ngày ra tòa, các bị cáo đều khiến người dự khán xót xa bởi tất cả đều đang ở độ tuổi lao động, trụ cột gia đình nhưng lại đánh mất tương lai vì ma túy. Bị cáo Lê Ngọc Bảo Toàn nông nổi, ham vui nên sa chân vào ma túy. Các bị cáo Nguyễn Văn Phi Long và Phạm Văn Lo làm công nhân, có công ăn việc làm ổn định để chăm lo mái ấm nhỏ của mình. Thế nhưng, vì ma túy, cả hai bỏ quên trách nhiệm của người làm cha. Long còn con nhỏ 2 tuổi và 5 tuổi; Lo cũng có 1 con nhỏ.
Trước lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử: "Các bị cáo tuổi đời còn rất trẻ, sức dài vai rộng, có công việc ổn định, tại sao không lo chí thú làm ăn, phụ giúp gia đình mà vướng vào tệ nạn ma túy? Các bị cáo có biết bao nhiêu mái ấm đã tan nát vì thứ chất cấm gây ảo giác chết người này không?", tất cả chỉ biết cúi đầu im lặng.
Đáng trách hơn hết là bị cáo Nguyễn Thị Thanh Xuân. Năm 2021, Xuân vừa chấp hành xong án phạt 3 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Những tưởng sau lần lầm lỡ đó, Xuân sẽ thức tỉnh để làm lại cuộc đời, tu chí làm ăn, nuôi dạy con cái, nhưng bị cáo lại không hối lỗi mà tiếp tục trượt dài.
Bên ngoài phòng xử án, một phụ nữ tóc đã điểm bạc, gương mặt hằn sâu những khắc khổ, bế trên tay đứa cháu ngoại mới vài tháng tuổi đứng ngóng vào trong. Đó là mẹ của bị cáo Xuân. Nhìn đứa cháu nhỏ dại, bà H nghẹn ngào nói: "Nó biết gì đâu. Giờ mẹ nó đi tù, tôi thì già yếu rồi vẫn phải thay mẹ nó chăm nom, nuôi nấng. Đứa này là đứa con thứ 3 của nó rồi. Đúng là con dại cái mang!".
Trong lời nói sau cùng, các bị cáo Toàn, Long, Lo, Luật đều bày tỏ sự ân hận, nhận thức được hành vi sai trái của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về làm lại cuộc đời, bù đắp cho gia đình. Riêng bị cáo Xuân đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ mức án để có thể sớm trở về nuôi con nhỏ.
Nhận định hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về ma túy và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Xuân 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù; Luật 8 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo: Long 12 năm 6 tháng tù; Toàn và Lo mỗi bị cáo 12 năm tù cùng về các tội tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Vụ án đã khép lại bằng những bản án nghiêm khắc. Đây cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với giới trẻ hiện nay, không nên vì hám lợi trước mắt hay ham vui, tò mò, đua đòi theo lối sống buông thả để rồi phải đánh đổi cả tuổi trẻ, tự do và để lại nỗi đau dai dẳng cho người thân của mình.
Bài, ảnh: PHI YẾN